From: D.T.H.
Sent: Wednesday, June 30, 2010 6:42 PM
Chào chị Thủy,
Đọc tâm sự của chị tôi như tìm được sự đồng cảm cho mình. Hoàn cảnh của tôi cũng giống của chị, từ lúc mang bầu cho tới bây giờ con tôi đã một tuổi rưỡi, số lần yêu của 2 vợ chồng có thể nói là đếm trên đầu ngón tay không hết.
Tôi không có bầu ngay khi cưới, nhưng ngay từ khi sau cưới thì cuộc sống tình cảm của 2 vợ chồng đã không được như ý. Cái cảm giác vợ chồng mà không có sex khiến cho mình nhiều khi như muốn phát điên. Tủi hờn, giận dỗi, cô đơn nó cứ âm ỉ, len lỏi trong suy nghĩ, trong con người.
Tôi cũng đã nhiều lần nói chuyện với chồng về vấn đề này nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Đã có lần tôi nghĩ rằng có lẽ mình nên ngoại tình với một ai đó để có được cảm giác được yêu thương, được giải tỏa những bức xúc, những ham muốn của mình. Song, tôi lại là một người phụ nữ Việt Nam mang đậm tư tưởng "tam tòng tứ đức" nên tôi không thể hành động như thế.
Rồi đã có nhiều lần tôi cũng nghĩ rằng hay mình dùng đến toysex, nhưng thực sự để có được toysex cũng không phải dễ. Cứ như thế nhiều khi tôi quay cuồng với những suy nghĩ. Tôi cũng đã tìm hiểu qua các diễn đàn, tìm hiểu xem tại sao lại có những người đàn ông như chồng mình, tìm hiểu xem là chồng không có nhu cầu hay là do chồng đã có chỗ khác để thỏa mãn ham muốn của mình nên không màng đến vợ. Nhưng tôi cũng không tìm được câu trả lời.
Hiện tại tôi vẫn yêu và sống bên chồng, nhưng cũng như chị, tôi không nói chuyện với chồng về vấn đề đó nữa. Mặc dù hằng ngày chồng tôi vẫn chăm sóc nhà cửa, con cái và tôi chu đáo, nhưng thiếu sex tôi chẳng còn thấy chồng có ý nghĩa gì cả ngoài một người như là người quen (không được là bạn vì là bạn tôi còn có thể nói chuyện nọ chuyện kia, có thể trút bầu tâm sự của mình), một người như là cha của con gái tôi.
Tôi đồng ý với chị quan điểm về chuyện đó đối với chị em phụ nữ. Với tôi chuyện đó không chỉ gắn chặt hơn tình cảm vợ chồng, mà nó còn thể hiện mình vẫn được chồng yêu thương, vẫn còn hấp dẫn đối với chồng. Nó giúp tôi tìm được cảm giác thanh bình sau những giờ làm việc mệt mỏi, và hơn hết nó giúp tôi tránh khỏi những suy nghĩ mông lung và giữ được 2 chữ "chung thủy" với chồng.
Tôi thiết nghĩ, các ông chồng nên sớm nhìn nhận lại vấn đề này vì con cái chỉ sống cùng mình cùng lắm là hai mươi mấy năm rồi con sẽ có gia đình riêng, còn vợ chồng thì sống với nhau đến tận cuối đời. Vì vậy hãy làm cho nhau có một cuộc sống tinh thần thật thoải mái. Phụ nữ có sống hy sinh vì con, vì gia đình thì cũng chỉ có giới hạn thôi, đến một lúc nào đó mệt mỏi có thể họ sẽ không buông xuôi nữa mà sẽ tìm cho mình nguồn an ủi, động viên khác.
Vì vậy, trong tầm tay của mình, các ông chồng hãy cho vợ, cho con có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Thân mến!