![]() |
|
Hạnh kêu mệt nên được HĐXX cho phép ngồi để trình bày. Ảnh: V.D. |
Trong cái rét buốt của mùa đông Hà Nội, Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) co ro khi bị dẫn giải vào phòng xử. Bên trong, ông Ngô Hữu Lượng và bà Ngô Thị Hoa, bố mẹ chồng của Hạnh đã có mặt. Người mẹ đẻ của cô ta ngồi lặng lẽ trong góc, mắt đỏ hoe. Còn Hạnh xõa tóc che khuôn mặt đẫm nước mắt.
Theo bản án của TAND Hà Nội, năm 2003, Hạnh về làm dâu nhà ông Lượng khi vừa tròn 18 tuổi, còn chồng Hạnh là anh Ngô Kim Hùng mới 21 tuổi. Người dân thôn Đồng Xung đều mừng cho cô vì được bố mẹ chồng thương yêu, giúp đỡ.
Vợ chồng Hạnh được bố mẹ trợ giúp, xây dựng căn nhà hai tầng khang trang ngay sát vách. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, Hùng hay đi chơi cờ bạc. Hạnh nghi chồng quan hệ với một phụ nữ khác nên ghen tuông khiến cuộc sống gia đình có nhiều rạn nứt, dù hai người đã có với nhau hai mặt con.
Chiều 8/5/2012, Hạnh điện thoại cho anh Hùng về sau khi thông báo con trai bị ngã từ cầu thang tầng 2. Đang lái taxi, anh vội vàng điện thoại nhờ bố mẹ sang nhà xem tình hình. Nhưng sau đó, dù biết con không bị ngã như lời vợ, anh vẫn vội vàng về nhà. Tối cùng ngày, khi cả nhà cùng ăn tối, ông Lượng nhắc vợ chồng con trai đi chuộc xe máy. Anh Hùng hứa với bố hôm sau sẽ mang xe về trả.
Anh Hùng có hỏi vợ đưa sổ đỏ đi cầm đồ, lấy tiền chuộc xe về nhưng Hạnh không đồng ý. "Khi đi ngủ, anh ấy kêu mỏi chân, và bảo bị cáo đấm bóp, bị cáo có cằn nhằn 'đi khắp nơi thì không sao, cứ về đế nhà thì chỗ nào cũng đau", Hạnh nức nở nói và cho biết, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn.
4h sáng hôm sau, người chồng tiếp tục đòi đưa giấy tờ nhà. "Anh ấy đã tát bị cáo khi bị từ chối", Hạnh lí nhí khai. Sau đó, cô chạy ra ngoài, định mở cửa sang nói với bố chồng thì bị anh Hùng kéo lại quát: "Tao cắm nhà thì ông cũng không làm gì được tao hết" và giáng những cái tát vào mặt vợ, rồi đẩy Hạnh sát vào tường.
Hạnh cho rằng, trong lúc hoảng loạn đã vớ con dao để trên nóc tivi trong phòng ngủ đâm anh Hùng nhiều nhát. Để mặc chồng nằm gục bên đứa con trai, Hạnh phóng xe máy về nhà mẹ đẻ rồi ra cơ quan công an tự thú. Đại diện Viện Kiểm sát bức xúc vì hành vi đâm chồng liên tiếp của bị cáo và cho rằng, rất may đứa trẻ đang ngủ say nên không chứng kiến được tội lỗi của mẹ. "Nếu đứa trẻ nhìn thấy bị cáo đâm chết bố mình, chắc chắn cháu sẽ bị ám ảnh", đại diện cơ quan công tố nói. Nghe những lời vậy, Hạnh chỉ biết cúi đầu khóc.
Nhớ lại buổi sáng định mệnh của con trai, ông Lượng buồn bã cho biết, hôm đó không thấy anh Hùng dậy nên ông hỏi cháu nội thì đứa trẻ ngây thơ bảo rằng bố đang ngủ. Ông đi làm vài việc lặt vặt một lúc quay sang hỏi cháu gái lớn thì vẫn nhận được câu trả lời tương tự. "Đang loay hoay ở hiên, công an xã tới hỏi thằng Hùng và cho biết Hạnh lên công an huyện tự thú vì đã giết chồng", ông kể.
Ông Lượng và vợ đã ly hôn nên chỉ quanh quẩn với con trai cùng hai cháu nội. Từ ngày anh Hùng mất, Hạnh bị bắt tạm giam, ông phải gắng gượng nuôi 2 đứa cháu (lớn 9 tuổi, nhỏ 5 tuổi). Bệnh tim của ông lại tái phát mỗi lúc xúc động.
Còn bà Hoa tâm sự, sau ngày con trai lấy vợ rồi ra ở riêng, vợ chồng bà bỏ tiền đầu tư một quán điện tử và thường xuyên cho con vay mượn tiền. "Hạnh là người quản lý nhưng chẳng hiểu sao tiền bạc đi cứ đâu hết, quán phải đóng cửa". Mãi sau này, Hạnh mới mở quán cắt tóc gội đầu ở nhà.
Trong phần xét xử, Hạnh bất ngờ quỳ sụp trước vành móng ngựa, xin lỗi bố mẹ chồng và mong ông bà chăm sóc hai con còn nhỏ. Khi bị tuyên án 20 năm, Hạnh ngất xỉu, mẹ cô cố chạy theo dìu con ra xe chở phạm nhân về trại.
Việt Dũng
