Khoảng 20h30 ngày 4/11, một nhóm thanh niên dừng trước cửa một ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, thành phố Vinh. Chủ nhà Nguyễn Thị Hằng (30 tuổi) ra mở cửa, sau đó ít phút tiếng súng vang lên. Chị Hằng trúng đạn, gục tại chỗ. Nữ lao công Đinh Thị Chung (24 tuổi) đang làm việc gần đó bị đạn lạc khiến trọng thương. Một nam lao công khác bị thương nhẹ khi đạn sượt qua mu bàn tay.
Một nguồn tin cho hay "có ít nhất 4 phát đạn được bắn ra. Nhiều khả năng đây có thể là vụ trả thù của một nhóm xã hội đen". Cảnh sát đã thu được vỏ đạn tại hiện trường.

Vỏ đạn thu tại hiện trường.
Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An Nguyễn Đức Phúc cho biết, chị Hằng nhập viện trong tình trạng bị một vết thương ở vùng bụng, tim đã ngừng đập, tử vong sau 2 giờ cấp cứu. Bệnh nhân Chung bị 4 vết thương khiến thủng dạ dày và lá lách..., đã được phẫu thuật và hiện qua cơn nguy kịch.
Thời điểm các bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu, hàng chục cảnh sát mặc đồng phục được tăng cường đến bảo vệ bệnh nhân và người nhà của họ. Nhiều người tụ tập ở khu vực hành lang bệnh viện.

Chị Chung hiện được điều trị đặc biệt sau mổ. Ảnh: Phương Thủy.
Đến khuya, trật tự tại Khoa cấp cứu được vãn hồi khi xác chị Hằng được chuyển vào nhà lạnh.
Công an Nghệ An đang truy tìm hung thủ.
Phương Thủy