Cô gái ở Cornwall (Anh) thổ lộ: "Ngày nào đó tôi sẽ chiến thắng căn bệnh này. Tôi sẽ có thể tắm mà không cảm thấy thèm thuồng miếng bọt biển".
Khi thưởng thức các "món ăn nhẹ" đặc biệt của mình, Kerry còn thích cho thêm gia vị và nước sốt nóng hay mù tạt. Đôi khi, cô còn nhúng chúng vào trà hay chocolate nóng như lúc ăn bánh quy.
Cô cũng thích ăn xà phòng, nhưng chỉ yêu thích những loại hữu cơ có hương vị từ chanh.
Cô thường chuẩn bị kỹ từng loại bọt biển hay xà phòng mình thích ăn. "Nếu đi chơi cả ngày tôi sẽ mang một túi nhựa nhỏ đựng bọt biển với một ít cà chua và sốt BBQ. Tôi không thể nào thiếu 'đồ ăn vặt' này", cô kể.
Bọt biển là món ăn vặt yêu thích của cô gái 21 tuổi Kerry Trebilcock. Ảnh: The Sun |
Theo The Sun, những người mắc hội chứng Pica có thể thích ăn kim loại, cát, phấn, đá, thậm chí là bóng đèn, đồ nội thất...
Petite Kerry, chỉ nặng 50 kg và từng chịu đựng chứng đau bụng, sốc, táo bón do thói quen ăn uống đặc biệt của mình. Và mặc dù đã cắt giảm lượng bọt biển ăn vào nhưng cô chưa thể từ bỏ sở thích đó. Có thời điểm, cô đã ăn 5 miếng một ngày, kèm với sốt BBQ, sốt cà chua, mù tạt, mứt hay mật ong.
"Nhúng bọt biển vào các loại nước sốt giúp chúng mềm hơn và tôi thích nhai cho đến khi chúng không còn hương vị gì thì mới nuốt", cô nói.
Bọt biển thường được làm từ các sợi gỗ hay các hạt nhựa. Xà phòng hữu cơ thì chứa dầu oliu, dầu cọ, glycerin, hương thực vật cộng với bột yến mạch để tẩy da chết.
Thói quen ăn uống của Kerry thay đổi sau kỳ nghỉ ở Morocco năm 2008. Thời gian đó, cô bị nhiễm trùng giun móc - một loại ký sinh trùng sống trong ruột non. Ban đầu, cô chỉ thèm ăn vặt, nhưng sau đó, cô bắt đầu ăn những thứ lạ.
"Một lần, sau bữa tối, dù đã ăn hai miếng pho mat hấp cà chua và một ly kem, tôi vẫn thấy đói. Để không tiếp tục ăn quá nhiều, tôi quyết định đi rửa bát đĩa. Tôi lấy một miếng bọt biển mới và bỗng thấy thèm ăn. Tôi lấy một cốc nước và nhúng bọt biển vào đó rồi ăn hết. Nó không có mùi vị gì nhưng tôi thấy rất ngon. Cuối cùng, cơn đói của tôi qua đi và dạ dày tôi thấy thỏa thê", cô kể lại.
Sáng hôm sau, khi rửa tay bằng xà phòng hương chanh, cô tiếp tục ăn vài miếng. "Tôi biết như thế là sai nhưng tôi không muốn nói với ai việc này. Và chỉ một tuần sau tôi đã ăn 9 miếng bọt biển và nửa kg xà phòng".
Sau đó, cô đã vào siêu thị và mua hơn 40 miếng bọt biển và nhiều loại xà phòng hữu cơ. Người bán hàng đã đùa rằng, chắc cô là một người rất thích sạch sẽ. Cuối cùng, năm 2009, cô cũng tâm sự với một người bạn về chứng thèm ăn điên rồ của mình. Khi đi khám, cô được bác sĩ nói về chứng Pica và cảnh báo điều này có gây tổn hại nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa.
Một liệu trình tư vấn và bổ sung vitamin để giúp cô phục hồi được đưa ra và khẳng định sẽ thành công, nhưng đó là một chặng đường khó khăn và lâu dài.
"Tôi vẫn ăn một miếng bọt biển và 3 thìa xà phòng mỗi bữa. Nhưng tôi đang dần tiến bộ và đã chia sẻ chứng bệnh của mình trên diễn đàn mạng để giúp những người cùng hoàn cảnh. Tôi biết một số người còn gặp tình trạng tồi tệ hơn tôi, khi thích ăn lốp ô tô, thìa, thậm chí là ghế sofa", Kerry kể.
Vương Linh