Kim Anh bảo đó chính là mối nhân duyên lạ lùng khiến cuộc đời cô gắn bó với hàng trăm chú mèo. Trong ngôi nhà nhỏ ở chung với bố mẹ, Kim Anh dành hẳn một gian riêng cho những chú mèo con đáng thương được cô nhặt về nuôi.

Mèo con bị bỏ rơi được cô chủ nhỏ cưu mang và tìm cho một mái nhà mới. Ảnh: Tường Linh.
Cô gái hiện sống tại quận 4, TP HCM, nhớ lại cách đây hơn 2 năm lần đầu tiên cứu sống một chú mèo bị bỏ đói nằm bất động trong khu chợ gần nhà. Sau đó, trong một lần đi chơi với bạn trai, giữa dòng xe cô đông đúc, cô gái vẫn nghe văng vẳng tiếng mèo kêu thảm thiết dưới chân cầu. Hai bạn trẻ dừng xe lại, bới thùng rác lên thì thấy một đôi mèo con ai đó đã bỏ vào chiếc bọc nilon cột chặt rồi vứt vào thùng rác. Không chút chần chừ, cô gái trẻ giải cứu và đưa hai "bé mèo" về nhà chăm sóc.
"Em cảm thấy mình có duyên đặc biệt với loài mèo và gắn bó với chúng hơn. Có lần em tìm được trọn một ổ mèo 8 con còn cả dây rốn bị ai đó bỏ ở chân cầu Tân Thuận, đến nay chúng đã lớn và biết bắt chuột ngon lành”, cô gái mái tóc dài ngang lưng mỉm cười kể.
Nghĩ rằng mình có khả năng giúp đỡ những chú mèo con tội nghiệp, từ đó Kim Anh bắt đầu để ý tìm kiếm mèo bị bỏ rơi và mang về nuôi nhiều hơn. Có hôm đang đi làm cô gái bắt gặp mèo con bị ai đó bỏ vào túi nilon cột chặt lại ném ra giữa đường, có lúc lại thấy mèo trong công viên, xó chợ, bãi rác, một số trường hợp người ta mang mèo đến bỏ trước cửa nhà Kim Anh. Với những chú mèo khỏe khoắn, cô gái để ở nhà chăm sóc. Nếu mèo bị bệnh, cô mang đến bác sĩ thú y điều trị đến khi khỏi hẳn.
"Em từng cứu một bé mèo bị rớt từ tầng 3 xuống đất gãy xương chậu, bác sĩ bó tay không thể chữa được. Vậy mà sau đó bé mèo đã tự hồi phục một cách thần kỳ". Nói đến đây, giọng cô gái trẻ chùng xuống khi kể về một trường hợp mèo con bị bỏ rơi mắc bệnh về đường ruột, dù cô đã lập tức mang đến phòng khám chữa trị nhưng không qua khỏi.

Chú mèo bị người ta đánh dập mắt vứt bỏ bên vệ đường, Kim Anh phát hiện và đem về chăm sóc, chữa bệnh. Ảnh: Tường Linh.
Kim Anh nhớ và thuộc lòng từng cảnh ngộ của các "bé mèo", cô gọi chúng là em và xưng là chị một cách thân mật. Hàng ngày sau giờ đi làm, đi học cô gái tranh thủ về nhà cho mèo ăn bột và cưng nựng, trò chuyện và vệ sinh cho chúng.
Căn nhà nhỏ ấm cúng của cô gái ấy từ 2 năm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Đàn mèo vài chục con, từ những chú miu bé xíu đến những cô mèo lớn thi nhau chạy giỡn khắp nơi. Những bé mèo bị bệnh hoặc sức khỏe yếu được Kim Anh cho nằm trong những chiếc lồng nhỏ sạch sẽ với túi sưởi để giữ ấm. Loài mèo như hiểu được tình cảm của con người, chỉ cần thấy bóng dáng cô chủ nhỏ là chúng lại đến líu ríu quấn quýt quanh để được chị xoa đầu.
Người chị đặc biệt của đàn mèo ngày nào cũng tất bật với "đàn em", kể cả lễ, Tết. Bắt đầu ngày mới, cô tắm táp và cho mèo ăn rồi mới đi làm, đến trưa lại tranh thủ về trông coi và cho mèo ăn. Số lượng ngày càng tăng mà không gian nhà có hạn nên Kim Anh đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ mới cho chúng.
Điều cô gái lo sợ nhất là người chủ mới không thực sự yêu thương mèo. Vì vậy, Kim Anh luôn cẩn thận xem xét và chọn lọc lý lịch của người xin nhận nuôi, để mèo không phải chịu cảnh bị bỏ rơi, đánh đập thêm nữa. Sau khi tìm được chủ mới cho mèo, cô vẫn tiếp tục theo dõi để chắc chắn rằng chúng được chăm sóc tử tế.
Cô thú thật: “Khi có một bé mèo được nhận nuôi, em vừa vui vừa lo lắng. Các bé chỉ sống với mình một thời gian ngắn nhưng em thương và xem nó như đứa em của mình vậy”.

Chú mèo con đang dần hồi phục sau chuỗi ngày bị bỏ đói. Ảnh: Tường Linh.
Ảnh mèo con được Kim Anh nuôi nấng
Khó khăn lớn nhất Kim Anh gặp phải là khi mèo mắc bệnh dịch. Có lúc đàn mèo trong nhà lên đến vài chục con gặp đợt dịch, cô chủ nhỏ gần như kiệt sức. Vừa phải làm công việc của một nhân viên văn phòng ở một công ty gần nhà, cô vừa tranh thủ đưa mèo đi chích thuốc, cách ly những con bị bệnh, đồng thời vệ sinh khử trùng toàn bộ ngôi nhà và mang mèo đi gửi ở nơi an toàn hơn.
Cô gái 9x cho biết, mọi chi phí nuôi và chữa bệnh cho mèo đều do cô tự bỏ ra. Đôi lúc túng thiếu gặp trường hợp mèo bị bệnh nặng, Kim Anh phải kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mẹ và em gái của Kim Anh cũng giúp cô chăm sóc, mua thức ăn và dọn dẹp chỗ ở cho đàn mèo. Có những lúc thấy con quá bận rộn với công việc, bà Trần Lệ Hằng phụ đút từng muỗng bột cho mèo, còn cô em gái nhỏ giúp chị đăng tin tìm chủ cho chúng. "Tôi và cả gia đình luôn ủng hộ con gái, chưa bao giờ có ý định khuyên con dừng việc tìm kiếm và chăm sóc mèo bị bỏ rơi", người mẹ nói.
Một số hàng xóm tốt bụng cũng phụ giúp Kim Anh chăm sóc mèo. Cô gái thường mang gửi những bé mèo đã cứng cáp cho họ kèm với đồ ăn thức uống, thuốc men, nhờ chăm sóc dùm đến khi tìm được chủ mới cho chúng. "Mọi người luôn xem chó mèo là những người bạn tốt, chúng hiểu được tâm tư và tình cảm, có thể cùng nô đùa và chia sẻ buồn vui với con người. Từ khi có mèo, lũ chuột cũng bớt hoành hành", một người dân ở đây cho biết.
Video thiếu nữ 9x cưu mang mèo con bị bỏ rơi
Thi Trân - Thùy Trang