Thiếu nhiều gian hàng trong buổi đầu chợ đêm Đồng Xuân
Tối qua, chợ đêm Đồng Xuân (Hà Nội) đã khai mạc. Số lượng khách tham quan và xem ca nhạc đông ngoài dự kiến. Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị gấp rút, nhiều gian hàng chưa chuẩn bị kịp đành bỏ trống.
Cô bé này chỉ chọn được con trâu vàng sau khi đi đủ một vòng quanh chợ.
Quầy hàng áo dài riêng một tối đã bán được tới 40 bộ.
Cửa hàng này cũng khá nhộn nhịp, nhưng thường khách chỉ ghé thăm chứ không mua.
Những đôi tất ở chợ Đồng Xuân bán được nhiều.
Nhưng hàng thủ công truyền thống nằm kế bên lại vắng khách.
Bỏ làm pháo nhưng Bình Đà vẫn khẳng định được mình bằng nghề thêu ren.
Do còn quá ít loại hình hàng hóa trưng bày, các bạn trẻ này không biết làm gì hơn, đành thuê xe đi dạo.
Vấn đề mà công an phường Đồng Xuân lo nhất là rượu được bán tràn lan.
Tại các quầy bỏ trống, hộ kinh doanh vẫn chưa đến đủ, hàng rong được thể tràn ra gây lộn xộn.
Ké chợ đêm, mẹt ngô nướng của chị Hương ít khách, nhưng cũng kiếm thêm được chút.
Những người bán rau chợ đêm Long Biên khá thờ ơ với sự kiện có chợ đêm mới.
Chưa đến 1h sáng, khách đã vắng trong khi lịch hoạt động của chợ đến 2h.