![]() |
Tiền đạo hay nhất nước Pháp đã quá quen về nhì? |
Thierry Henry là một trong 50 cái tên sáng giá lọt vào danh sách bầu chọn danh hiệu cao quý Quả bóng vàng châu Âu năm 2006. Kết quả cuối cùng - tổng hợp từ phiếu bầu của các nhà báo lừng danh chuyên viết bóng đá trên khắp lục địa già - sẽ được công bố vào ngày 27/11 tới.
Tuy nhiên, dường như đấy không phải là mục tiêu mà chàng tiền đạo nổi tiếng của CLB Arsenal thực sự khao khát. Anh tâm sự: "Quả thực đã có lúc tôi suy tư vẩn vơ về khả năng giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu nhưng ý nghĩ khôi hài này cũng nhanh chóng biến mất, bởi đó không phải là thứ mà tôi đặt quá nhiều hy vọng. Tôi chơi bóng không phải là để sưu tập các danh hiệu cá nhân".
"Tuy vậy, nếu điều này trở thành hiện thực thì cũng tốt thôi. Tôi nghĩ nó sẽ là một sự tôn vinh cho các lò đào tạo cũng như bóng đá Pháp nói chung, đồng thời cũng sẽ làm rạng rỡ nguồn gốc Tây Ấn của tôi". (Henry là người gốc đảo Guadeloupe ở tận Trung Mỹ). "Nó sẽ khiến cha tôi rất hạnh phúc. Chắc chắn, nếu được tôn vinh, tôi sẽ cùng ông tới nhận giải thưởng này".
![]() |
Giành rất nhiều thứ tại nước Anh nhưng Henry chưa một lần được công nhận ở tầm châu lục. |
Theo các nhà cái hàng đầu tại châu Âu thì Henry là ứng cử viên số một để trở thành Cầu thủ hay nhất châu Âu lần thứ 51. Tuy nhiên, trung vệ Cannavaro của đội tuyển vô địch thế giới cũng bám sát với tỷ lệ cược sít sao (4 ăn 6, so với 3 ăn 10).
Bất chấp kết quả cuối cùng thế nào chăng nữa thì với Henry, đồng đội mới là "phần thưởng" quý giá nhất. Anh khẳng định: "Sẽ chẳng có Quả bóng vàng nào nếu người đoạt giải không nhận được sự trợ giúp từ các đồng đội. Nếu có một ngày nào đó được tôn vinh, tôi sẽ chia sẻ danh hiệu này với CĐV và những đồng nghiệp đã cùng sát cánh ở CLB. Không có họ, tôi sẽ chẳng là cái đinh gì".
Thiên Thanh (theo F24)