Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 11/9/2013, 15:41 (GMT+7)

Thiên thần nhỏ đón Trung thu sớm ở phố đèn lồng

Các em thiếu nhi vui sướng, hớn hở khi lần đầu được bố mẹ dẫn đi dạo ở phố Trung thu, TP HCM.

Còn 1 tuần nữa mới đến tết Trung thu, song phố đèn lồng Lương Nhữ Học (quận 5, TP HCM) đã đón chào hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi đêm. Trong số đó, không thiếu các bé với gương mặt háo hức, vui sướng khi lần đầu được bố mẹ dẫn đi dạo ở con phố đèn lồng nổi tiếng.

Ngồi trên xe máy cùng bố mẹ, bé sung sướng khoe chiếc đèn giấy màu hình thuyền vừa mua được.

Gia đình chị Hương (quận Bình Thạnh) lần đầu dẫn bé đi chơi phố đèn. Bé tỏ ra khá sợ sệt khi được mẹ cài chiếc sừng phát quang lên đầu. 

Một cô bé dạo chơi giữa khu chợ đông người với chiếc đèn lồng giấy truyền thống.

Không hiếm bé tỏ ra tò mò, thích thú trước chiếc đèn lồng điện tử nhấp nháy đủ màu...

... hoặc tròn xoe mắt ngắm nghìn gian hàng bày bán la liệt các loại đèn giấy.

Bé Na (quận 5) say sưa mân mê chiếc đèn nhựa trong suốt lấp lánh đèn.

Một cậu bé phấn khích với mặt nạ dạ hội, một mặt hàng bán rất chạy ở phố đèn lồng năm nay.

Bố cùng bé chọn mua những lồng đèn hạt nhựa hình quả cầu, con gấu...

Được bố bế, bé vẫn tỏ ra lo lắng giữa phố đông người với chiếc trống nhựa lắc liên hồi trên tay.

Một cậu bé thích thú nghịch đùa với bong bóng xà phòng thổi ra từ những chiếc máy hình thú vật.

Bé gái khoe chiếc mặt nạ ngũ sắc xinh xắn, người lấm tấm mồ hôi vì mải mê lựa chọn.

Mẹ và bé cùng vui đùa với "thanh gươm ánh sáng".

Khi ngồi trên xe mẹ về nhà, bé vẫn say sưa với đồ chơi mới cho những ngày tết thiếu nhi sắp đến của mình.

Bài, ảnh: Mai Nhật