Cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" do Ngoisao.net và Công ty Cổ phần Bibica tổ chức sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào 24h ngày 6/9.
Trong tuần cuối, cuộc thi tiếp tục thu hút nhiều độc giả nhí tham gia. Ước mơ tuổi thơ của trẻ đôi khi chỉ đơn giản là buổi chiều vui đùa nơi quê ngoại, thả diều bắt bướm, cùng cha mẹ đi dạo trong không khí bình yên. Khi Covid-19 diễn ra, không ít trẻ mong dịch bệnh được đẩy lùi để có thể đi chơi thỏa thích, du lịch, khám phá những vùng đất mới mà chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Phong cảnh trong tranh vẽ của bé hiện lên sống động, cuộc sống yên ả, con người hài hòa cùng thiên nhiên. Những bức tranh gửi đến cuộc thi còn cho thấy tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên của các bé thơ.
Nhiều bé gửi tranh vẽ đến cuộc thi còn mong đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Hoạt động tặng sách nằm trong chương trình "HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường" do Công ty Cổ phần Bibica tổ chức. Trong những tuần diễn ra cuộc thi, website Bibica ghi nhận rất nhiều độc giả mua hàng để đóng góp tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo.
Để có thể góp thêm nhiều sách tặng các em, bạn còn có thể tham gia đăng hình ảnh khoảnh khắc gia đình kèm hashtag #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm ở chế độ công khai để đóng góp 5.000 đồng cho một hashtag. Hoạt động chia sẻ hashtag #HURAtiepsucdentruong trên mạng xã hội thu hút hơn 2.5000 lượt chia sẻ.
Dưới đây là bức vẽ của trẻ về phong thiên nhiên gửi đến cuộc thi và đã đóng góp thêm nhiều bộ sách tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua bức tranh với chủ đề "Hello Việt Nam", bé Bảo Hân (11 tuổi) muốn gửi gắm thông điệp "đất nước Việt Nam có nhiều phong cảnh rất đẹp từ bãi biển dài, cát trắng xóa đến thung lũng lúa vàng, non cao biển rộng". Bé muốn giới thiệu, quảng bá cảnh đẹp đến bạn bè khắp mọi miền đất nước và trên thế giới.

Hồ Gươm xinh đẹp, chứa đựng giá trị văn hóa, lịch sử, bé Linh Nhi (TP HCM) ao ước đến đây một lần. Cô bé 6 tuổi mong mau hết dịch bệnh để ba mẹ dẫn ra thủ đô Hà Nội, tham quan Hồ Gươm, lăng Bác.

Bé Cát Tường (9 tuổi) vẽ khung cảnh thiên nhiên thanh bình. Mỗi khi nhìn thấy khoảnh khắc nào đẹp trong cuộc sống, bé đều muốn tái hiện lại qua tranh, lưu giữ những điều vốn dĩ bình dị nhưng kỳ diệu của cuộc sống quanh ta. Mẹ bé chia sẻ, mỗi lần ngắm tranh con vẽ, chị như thả hồn vào thiên nhiên tươi xanh, có thể tưới mát tâm hồn vốn bị những xô bồ của guồng quay cuộc sống cuốn đi.

Độc giả Ngọc Như chia sẻ, quê ngoại của cô bé 9 tuổi có những ngôi nhà cách nhau một dòng sông, mỗi buổi chiều gọi nhau í ới, tối ly trà thơm mà thắm đượm ân tình. Bức tranh bé vẽ có em bé vui chơi, thả diều, chạy xe đạp và được ba mẹ cho tắm sông, hưởng trọn vẹn cảm giác tươi mát của làng quê. Bé ước mơ quê ngoại mãi giữ sự yên bình của làng quê chân chất, không khí trong lành, thu hoạch nhiều hoa thơm trái ngọt để luôn là nơi dịu dàng che chở cho những đứa con yêu.

Bé Quỳnh Chi thích đọc truyện Doremon. Bé ấn tượng cách học tập, rèn luyện của trẻ em Nhật nên mơ ước được chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ. Đây là bức tranh cô bé 10 tuổi vẽ cảnh đẹp của ngọn núi nổi tiếng ở xứ sở mặt trời mọc yên bình và nên thơ.

Thiên nhiên tươi đẹp qua bức tranh sơn nước đầu tiên của bé Quỳnh Trân (12 tuổi, TP HCM). Bé rất thích vẽ và cố gắng vẽ thật tốt để sau này thi vào trường Đại học Kiến trúc.

Bé Yến Nhi (10 tuổi) mong sẽ có ngôi nhà với tiếng suối róc rách, chim hót líu lo, cây xanh tỏa bóng mát, vườn hoa nở để ngắm mỗi ngày. Với ngôi nhà giữa không gian xanh mát, bé và em cùng các bạn có thể vui đùa mỗi ngà.

Bé Phương Thảo (11 tuổi) rất thích vẽ và yêu bãi biển trong xanh. Bé ước mong làm họa sĩ để có thể vẽ những cảnh đẹp của quê hương.

Biển nước ta thật giàu và đẹp. Bé Hoàng Quân (6 tuổi) vẽ hình ảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển. Mẹ của Hoàng Quân mong các bức tranh của bé luôn có hình ảnh của cuộc sống êm đềm, bình yên.

Bé Linh Nhi vẽ khung cảnh có ngôi nhà của gia đình con, xung quanh trời xanh mây trắng, chim bay hót líu lo, trong vườn hoa nở, ong bướm dập dìu. Trong mắt của cô bé 6 tuổi, mọi thứ thật bình yên, các động vật, chim chóc xung quanh, tất cả là bạn bè với con người.
Kim Uyên