Chiều 20/5, khi vừa nhận ca, anh Chu Tuyển, nhân viên đội an ninh đi kiểm tra và bổ sung thức ăn cho đàn thiên nga tại khu đô thị Ecopark, Hà Nội. Từ khoảng cách gần chục mét, bất ngờ một chú thiên nga đực đập cánh liên tục và lao vút về phía anh như đòi đuổi đánh.
Bất ngờ bị "tấn công", anh Tuyển tay vẫn cầm xô đựng thức ăn chỉ còn cách co giò chạy vội. Anh càng chạy, chú thiên nga trắng càng đuổi đến cùng. Chú thiên nga chỉ chịu buông tha khi không còn thấy bóng dáng "kẻ địch" đâu nữa. Còn anh Tuyển đã an toàn nấp sau một thân cây.
Toàn bộ màn rượt đuổi "dở khóc dở cười" này được nhiếp ảnh gia Pham Hut, một cư dân tại khu đô thị vô tình chụp lại. Chùm ảnh đăng tải trên nhóm Cộng đồng cư dân Ecopark nhanh chóng thu hút hàng nghìn tương tác like, thả tim và bình luận, lan toả rộng rãi trên nhiều diễn đàn, hội nhóm khác.
Nhiều người bật cười khi xem khoảnh khắc, có người bày tỏ sự bất ngờ vì chưa từng thấy chú thiên nga nào hung dữ đến vậy. Chùm ảnh thu hút sự quan tâm cũng bởi với cộng đồng cư dân Ecopark, đàn thiên nga là trung tâm sự chú ý trong số hàng chục loài vật được chăn thả tự nhiên tại đây. Chú thiên nga đực này cũng là "nhân vật" nổi tiếng do nhiều điều đặc biệt.
"Em làm việc ở sân golf, ông bố thiên nga này rất ghê gớm, thỉnh thoảng đứng ngó các bạn thiên nga bé là ông bố phi nước đại ra đuổi. Vừa chạy, cổ vừa vươn ra khè khè. Em không nghĩ thiên nga nó chạy nhanh với đầu gấu như vậy", Phuong Anh Le Quere, một thành viên Diễn đàn bình luận.
Giải thích cho những hành động hung dữ của chú thiên nga, anh Lê Văn Long - phụ trách đội nuôi thiên nga tại Ecopark cho biết, vài ngày trước, do lao vào ống cống để cứu ba con nên thiên nga mẹ bị mắc kẹt và qua đời. Mất vợ, thiên nga đực bắt đầu cáu gắt. Cứ gặp người, nó lại lao vào mổ, đập cánh vào chân.
"Tôi cũng từng bị nó tỏ thái độ một vài lần, sau đó cũng hiểu lý do khiến nó khó tính hơn nên tôi tìm cách để cho thiên nga đực thấy là chúng tôi không có ý làm phiền đến tổ của ba bố con", anh Long nói.
Nhiều người xót xa khi biết đến hoàn cảnh của ông bố thiên nga đơn thân. Thiên nga là một trong những loài động vật sống chung thủy nhất trong tự nhiên. Con cái và con đực sau khi "yêu nhau" thường gắn bó với nhau suốt đời, đồng hành cùng nhau bảo vệ lãnh thổ, ấp trứng và nuôi con non và sẵn sàng "xù lông" để bảo vệ các con.
Đây cũng là cặp vợ chồng thiên nga trắng đầu tiên sinh sản thành công sau nhiều cặp thiên nga đen khác có con cái đều huề. Do đó cả gia đình luôn được cả đội của anh Long ưu ái chăm sóc. "Gia đình vừa chào đón các con được hơn một tháng, con cái chẳng may gặp nạn qua đời nên con đực hung dữ, xù lông bảo vệ con cái là điều dễ hiểu", anh Long nói thêm.
Nhiều năm trực tiếp chăm sóc đàn thiên nga tại đây, anh Long hiểu thuộc tính từng con trong đàn. Khác với ngan hay ngỗng, bản tính thiên nga rất hiền. Nhất là đàn thiên nga đen, cả khi ấp nở, đẻ con, chúng đều rất thân thiện, gần gũi với con người.
Bấm để xem thêm hình ảnh về màn rượt đuổi
Hiện có 20 con thiên nga đang sinh sống tại Ecopark. Diện tích mặt nước khổng lồ, nhiều cây xanh của khu đô thị sinh thái này tạo nên môi trường sống phù hợp cho thiên nga.
Trong đó, Hồ Thiên Nga là hồ cảnh quan lớn nhất khu vực với hơn 50ha, gấp 5 lần Hồ Gươm. Đây cũng là một trong những nơi đầu tiên tại Việt Nam ấp nở thành công thiên nga trong tự nhiên.
Ngoài thiên nga, hồ còn là nơi sống của hàng ngàn cá thể chim trời như cò, vạc, bồ nông, vịt trời, hạc... Ngắm nhìn khung cảnh yên bình tại Ecopark, những cư dân hay du khách có dịp ghé qua vài lần, đều nhận định nơi đây là một khu đô thị "đáng sống" tại miền Bắc.
Hoài Phong