Người gửi: Đào Tiến Sỹ,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Sự phân biệt Quê - Phố chỉ nói lên rằng bạn là người thiển cận
Đọc xong bài viết tôi thấy rất bức xúc. Chỉ vì phân biệt quê - phố mà đánh mất cả hạnh phúc, thật là đầu óc thiển cận. Tôi dám cá ở Hà Nội có không đến 20% dân số là người Hà Nội gốc, phần lớn còn lại là những người đến từ những địa phương khác nhau, và những cha ông của những người gắn mác thành phố đó hẳn cũng xuất thân quê mùa.
Hầu hết lãnh đạo của đảng và nhà nước ta đều xuất thân từ những tỉnh lẻ như Cao Bằng, Nam Định, Quảng Nam, Thanh Hoá, Nghệ An... Tôi cũng xuất thân từ nông thôn, tôi yêu quý và tự hào vì xuất thân của mình, và tôi nghĩ chỉ có sống trong khó khăn thì khát vọng và sự quyết tâm của con người ta càng lớn. Nói thế không có nghĩa là những người xuất thân thành phố sung sướng không có điều này, nhưng hầu hết những người đạt được những thành tựu lớn, những tỷ phú, những chính trị gia đều có xuất thân nghèo khó. Tại sao không nhìn vào chính con người đó mà lại nhìn vào xuất thân của họ để đánh giá con người để coi thường họ.
Nếu tôi gặp trường hợp đó tôi sẽ chứng minh cho họ thấy họ chả có gì hơn tôi cả, và nếu chính người yêu tôi lại có thái độ đó thì tốt nhất là nên quên họ đi là hơn, họ chả xứng đáng là người có học, có tri thức. Rất may là tôi đã từng chơi với rất nhiều bạn ở Hà Nội, nhưng cả họ và gia đình họ đều rất tôn trọng tôi. Xin chia sẻ vài ý kiến với toà soạn.