Chúng tôi nói chuyện rất hợp, dường như quen từ rất lâu rồi, nói đủ thứ chuyện trên đời. Quen được một tháng tôi nói thích bạn, bạn cũng thích tôi. Tôi bảo hết dịch bệnh sẽ chuyển ra Hà Nội cho gần bạn ấy. Rồi tôi kể cho bạn nghe mối tình đơn phương hồi cấp 3, còn nói đùa rằng giờ thấy bạn nữ học cùng đó xinh xắn. Vì vậy bạn gái hiện tại không tin tưởng, giận dỗi, nghĩ tôi còn thích bạn học kia. Chúng tôi không nói chuyện với nhau gần một tháng rồi.
Vừa rồi tôi nói muốn ra Hà Nội gặp và hỏi bạn còn thích tôi không. Bạn bảo giờ đã thích người khác. Sau đó tôi chủ động nhắn tin tiếp, cả hai lại nói chuyện vui vẻ; bạn cũng thường xuyên chủ động nhắn tin với tôi. Tôi hỏi sao không thích mà cứ nhắn tin, bạn bảo quý tôi. Tôi có nên tiếp tục theo đuổi bạn hay từ bỏ mối tình này. Thực lòng tôi không muốn bạn bên cạnh người con trai khác. Tôi rất rối và bất an, không biết phải làm như nào. Mong mọi người cho lời khuyên.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc