Victor Hugo Sosa, thị trưởng San Pedro Huamelula, thành phố nhỏ ven biển Thái Bình Dương thuộc bang Oaxaca, ngày 30/6 thực hiện nghi thức kết hôn với cô dâu cá sấu.
Ông cúi xuống đặt môi lên con cá sấu nhỏ đang bị buộc mõm. Nghi thức này tồn tại từ nhiều thế kỷ trước tại các cộng đồng người bản địa Chontal và Huave ở bang Oaxaca, để cầu nguyện thiên nhiên ban phước.
"Chúng tôi xin ông trời ban đủ mưa, đủ thức ăn, để chúng tôi có cá trên sông", Sosa nói.
Oaxaca nằm ở miền nam nghèo khó của Mexico, là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân tộc bản địa vẫn duy trì ngôn ngữ và phong tục truyền thống.
Thủ tục kết hôn với cá sấu truyền thống hiện được pha trộn với nghi thức Công giáo khi cho cá sấu mặc váy cưới màu trắng cùng những bộ quần áo sặc sỡ khác. Cô dâu 7 tuổi được gọi là công chúa nhỏ.
Khi tiếng kèn và tiếng trống vang lên, người dân địa phương bế cá sấu đi qua làng, trong khi những người đàn ông lấy mũ quạt cho cô dâu.
"Sự kiện đem lại cho tôi niềm vui, niềm tự hào về nguồn cội", Elia Edith Aguilar, người phụ trách tổ chức đám cưới, nói.
Bà cảm thấy vinh dự khi được giao trọng trách, cho hay đã dành nhiều thời gian để nghĩ nên cho cô dâu mặc gì. "Đây là truyền thống rất đẹp", bà nói.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)