Người gửi: Hoàng Cửu Long
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Ra khơi!
Trong vòng một tháng vừa qua, giá các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam biến thiên khó lường. Người đang tham gia thị trường thì có ý định rút đi, người định tham gia, vẫn còn đứng mấp mé rồi sợ quá bỏ luôn ý định của mình. Xem ra tình hình lại càng thê thảm hơn.
Hãy lãn mạn một chút nhé. Bạn đã từng đi biển chưa? Rồi hay chưa, không thành vấn đề. Nào hãy nhập vai một người đi biển, mọi việc sẽ rõ.
Bạn hãy tưởng tượng TTCK là đại dương bao la. Chúng ta, những nhà đầu tư chứng khoán, những người đồng hành trên một con tàu. Tất nhiên, chúng ta cần một ông thuyền trưởng, nhà quản lý chứng khoán. Tàu chuẩn bị khởi hành, chúng ta cần một “tiên sư đại dương” để dự báo những tình huống, vùng biển, hướng đi, thời tiết… đó là nhà tư vấn chứng khoán.
Đấy, bạn thấy không, sự đồng nhất quan điểm của ba nhân vật trên sẽ tạo nên sự thành công cho chuyến đi. Đại dương luôn tiềm ẩn những điều kỳ diệu và chính những điều này lại càng làm cho con người thích thú khám phá đại dương vô tận. Đại dương luôn rình rập, đe doạ con người nhưng đại dương rất quyến rũ con người và người ta cũng giàu lên nhờ vào đại dương. Người ta sẽ không bao giờ rũ bỏ đại dương và người ta cũng không bao giờ hiểu biết hết, khống chế đại dương được.
Một nhà đầu tư chứng khoán giỏi không nhất thiết là người am tường trong lĩnh vực chứng khoán. Mà, đó là người biết học hỏi từ những nhà tư vấn chuyên môn giỏi, nắm bắt, thành thạo những quy định từ nhà quản lý thị trường, phán đoán tốt những tình huống mà nhà quản lý sẽ thực thi, và hơn hết là tạo niềm tin cho chính bản thân mình.
Tương tự như vậy, là người đi biển thì bạn sẽ gữi trọn niềm tin vào khả năng lèo lái con tàu của ông thuyền trưởng, bạn hiểu ý ông, làm theo đúng mệnh lệnh của ông, hẳn nhiên, bên cạnh ông thuyền trưởng sẽ luôn có những “tiên sư đại dương” giỏi.
Nếu bạn tạo cho mình một niềm tin đủ mạnh, bạn muốn đạt được mục tiêu của mình thì hãy cùng mọi người lên con tàu đó ra khơi. Chuyện gì sẽ đến với bạn ư? Luôn nhớ “ăn được cả, ngã về không”. Nào, ra khơi thôi…
Hoàng Cửu Long, Singapore