Giới chức thị trấn Andover, cách thành phố New York khoảng 80 km, phát hiện các thi thể trên hôm 13/4, sau khi nhận được tin báo từ nguồn nặc danh, truyền thông Mỹ đưa tin hôm 16/4. Đây là một trong những viện dưỡng lão lớn nhất New Jersey, bang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19.
"Nhà xác rõ ràng bị quá tải và cơ sở này có thể thiếu nhân viên", ông Eric Danielson, cảnh sát trưởng thị trấn Andover, nói.
Cảnh sát chưa xác nhận nguyên nhân tử vong của những người này, tuy nhiên 68 người gần đây đã qua đời tại viện dưỡng lão Andover, trong đó 26 người dương tính với nCoV.
![Nhân viên y tế đưa một thi thể rời viện dưỡng lão Andover hôm 16/4. Ảnh: AFP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/04/17/1ccdaa4a667c171ddb6abbf46726b1-5940-4256-1587087111.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rh2lufzwHJ4zdpP-bLxqmw)
Nhân viên y tế đưa một thi thể rời viện dưỡng lão Andover hôm 16/4. Ảnh: AFP
Trong một thông cáo được đăng trên Facebook của cảnh sát địa phương, một trong những chủ sở hữu viện dưỡng lão là Chaim Scheinbaum thừa nhận nhà xác của cơ sở này thường chỉ chứa 4 thi thể và "chưa bao giờ vượt quá 15".
76 người và 41 nhân viên của viện dưỡng lão trên đã được xác nhận nhiễm nCoV.
Thống đốc New Jersey Phil Murphy cho hay ông rất "phẫn nộ" khi các thi thể bị chất đống và yêu cầu mở cuộc điều tra. 13 thi thể đã được chuyển tới một xe tải đông lạnh ở bệnh viện gần đó, trong khi 4 thi thể còn lại được đưa tới một nhà tang lễ. Chủ của viện dưỡng lão cũng được cấp một xe tải đông lạnh.
Covid-19 đã giết chết hơn 32.000 người khắp nước Mỹ trong tổng số hơn 660.000 ca nhiễm. New Jersey chỉ đứng sau tâm dịch New York, với hơn 71.000 ca nhiễm, trong đó hơn 3.100 người chết. Hàng nghìn người đã tử vong ở các viện dưỡng lão, cho thấy mối nguy hiểm của dịch bệnh đối với người cao tuổi.
Anh Ngọc (Theo AFP)