Ở cả hai phần thi của đêm thứ 8, hát tặng người thân và mừng xuân mới, các tiết mục trình diễn của cô gái Sóc Trăng đều khá mờ nhạt. Không chỉ là giọng hát yếu, bị mất hút dưới nền nhạc đệm rất bốc của ban Điểm Hẹn, phong cách của Duyên Anh cũng chỉ dừng lại ở những cái lắc mông, ngúng nguẩy dù là khi cô hát nhạc trữ tình hay sôi động. Mà điều này thì không có gì mới cũng không vượt qua được ấn tượng mà chính cô từng làm được trong gala 6 với ca khúc Sắc Màu. Giám khảo Hồ Hoài Anh bày tỏ sự thất vọng ngay trong phần nhận xét của mình, bởi tiến bộ mà cô gái này có được trong 2 tuần qua mất hẳn.
![]() |
Chú hề Quốc Thiên gây nhạc nhiên về khả năng biến hóa của chàng trai 20 tuổi. |
Xét về phong cách, Quốc Thiên là chàng trai mang lại nhiều ngạc nhiên và gây được ấn tượng nhất đêm thi. Với tạo hình và điệu nhảy của chú hề trong tiết mục Điệp khúc mùa xuân, anh khiến cả khán phòng nhà hát Hòa Bình phải trầm trồ tán thưởng. Sự hòa nhịp của khán giả cùng giai điệu rộn ràng của ca khúc chứng tỏ sự tiến bộ rõ nét của chàng trai Đồng Nai 20 tuổi. Cả 3 giám khảo đều nhất trí ghi nhận thành công của anh ở nỗ lực chinh phục phong cách sôi động, bên cạnh chất trữ tình mặc nhiên đã gắn liền với cái tên Quốc Thiên, từ những vòng thi đầu.
Cũng ấn tượng không kém là phần thi diễn của thí sinh nam còn lại, Thanh Duy. 3 ca khúc chọn trong tối qua, lần nữa, chứng tỏ khả năng sáng tạo trong biểu diễn để mỗi lần xuất hiện, Duy đều mang lại bất ngờ. Có thể những đạo cụ đi kèm như cuốn album ảnh gia đình hay bộ bàn ghế tạo cảnh chàng trai ngồi viết lời tỏ tình, tạo cảm giác "hơi quá" như lời nhận xét của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhưng chúng phù hợp với nội dung bài hát và hơn hết là nhận được nhiều đồng tình từ khán giả qua tiếng reo hò, vỗ tay vang dội. Ổn định được phong độ là điều mà chàng trai tỉnh Trà Vinh làm được để khắc họa rõ nét hơn phong cách gần gũi, thân thiện vốn là ưu điểm của Thanh Duy bấy lâu.
Khác với không khí ảm đạm trong đêm Giáng sinh tuần trước, đêm thi thứ 8 trở nên có ý nghĩa nhờ các bài hát về mùa xuân của cả 3 thí sinh. Giai điệu vui tươi, rộn rã của Điệp khúc mùa xuân, Thì thầm mùa xuân, Lời tỏ tình của mùa xuân không chỉ thích hợp với thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, mà còn phù hợp với chất giọng và phong cách của mỗi thí sinh. Chính vì thế, dù phần hát còn để lộ chút khuyết điểm, 3 vị giám khảo vẫn dành khá nhiều ưu ái cho các tiết mục thi diễn.
Các bài hát mà 3 bạn trẻ chọn để thể hiện tấm lòng của mình với người thân ở phần thi đầu như Bóng cả, Gia đình tôi, Mẹ tôi... cũng được ghi nhận là phù hợp với cảm xúc, gây được xúc động cho khán giả.
Chỉ còn 2 tuần nữa, danh hiệu "Thần tượng âm nhạc Việt Nam" lần thứ 2 sẽ tìm được chủ. Tuy chưa thật nổi bật và đủ ấn tượng để dự báo khả năng đạt giải, mỗi thí sinh ít nhiều có riêng cho mình một lượng fan ủng hộ nhất định trong mỗi đêm thi. Và đó mới chính là tác nhân quan trọng quyết định việc ở lại hay ra đi với Vietnam Idol. Vì thế, dù thể hiện kém so với hai chàng trai, không có gì bảo đảm chắc chắn là Duyên Anh sẽ không có mặt trong đêm trao giải, diễn ra vào tối 14/1 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM).
![]() |
Dù phần hát chưa tốt nhưng Duyên Anh gây được cảm động khi cô nhờ ca khúc "Bóng cả" để gửi lời yêu thương đến bà nội và những người đã yêu thương mình. |
![]() |
Với "Thì thầm mùa xuân", Duyên Anh lặp lại chính mình ở phần thể hiện động tác, vũ đạo, không gì mới. |
![]() |
Mỗi đạo cụ hay cách diễn trong từng bài hát đều là tìm tòi, sáng tạo của Thanh Duy khi thi diễn. Trên tay là cuốn album ảnh minh họa cho ca khúc "Gia đình tôi". |
![]() |
Không chỉ là đạo cụ, cách xử lý đoạn đầu bài hát "Lời tỏ tình mùa xuân" cũng ấn tượng với giám khảo và khán giả. |
![]() |
Quốc Thiên luôn được ghi nhận hát tốt ở những ca khúc trữ tình. |
![]() |
Chàng trai 20 tuổi hát"Guitar cho ta" để cảm ơn âm nhạc đã kết nối mình với tất cả mọi người. |
Bài, ảnh: Nhiêu Huy