Tập 5 của chương trình Giọng hát Việt nhí phát sóng vào tối 29/5, khép lại vòng Giấu mặt đầy hào hứng và sôi nổi của những thí sinh "tài không đợi tuổi". Tập này được xem là một lời tạm kết không thể viên mãn hơn khi mở ra những hứa hẹn về vòng Đối đầu với những kịch tính và cao trào. Bên cạnh đó, nó cũng phản ánh thực trang đáng lo ngại về sự khan hiếm của những ca khúc thiếu nhi hay của thị trường nhạc Việt. Để tìm một ca khúc có ca từ vừa trong sáng, vừa khoe được những ưu điểm của chất giọng, không ít thí sinh nhí phải gồng mình hát những ca khúc tiếng Anh hoặc tiếng Việt rất khó, chẳng hạn Con cò của Quang Nhật, Phố cổ của Phương Anh hay Taxi của Hoàng Dương…
Sự dũng cảm của các bé là rất đáng khích lệ, và tất nhiên, âm nhạc cũng không phân biệt ngôn ngữ hay tuổi tác. Tuy nhiên, để thể hiện thành công các ca khúc trên, người hát phải điều khiển được kỹ thuật, có sự từng trải và thấu hiểu ý tứ mà nhạc sĩ muốn gửi gắm. Kết quả là các bé lộ khá nhiều khuyết điểm. Đây cũng là lý do mà Thùy Anh (hát You raise me up) đã phải chia tay chương trình trong tiếc nuối của mọi người. Sở hữu gương mặt xinh như thiên thần cùng giọng hát khỏe, có thể lên được các nốt cao nhưng Thùy Anh có vẻ vẫn còn thiếu thứ gì đó để tạo nên sự khác biệt.
Khán giả ở dưới vỗ tay và reo hò không ngừng, nhất là ở đoạn cuối ca khúc để "làm áp lực" với các huấn luyện viên, nhưng vẫn không thay đổi được kết quả. Tiếc cho cô bé, nhưng vẫn phải công nhận đó là một quyết định sáng suốt và công bằng của những người ngồi ghế "nóng". Nếu Thùy Anh chọn một ca khúc khác phù hợp hơn để tôn vinh chất giọng khỏe khoắn, có lẽ cô bé đã không dừng cuộc chơi sớm như thế. Tương tự Thùy Anh, Phương Anh, con gái của ca sĩ Thùy Dương cũng bị đánh giá là thiếu cảm xúc khi thể hiện ca khúc Phố cổ, dù được cả Hiền Thục và Thanh Bùi lựa chọn. Có lẽ, thứ các bé thiếu là thời gian để “cảm” được ý nghĩa trong từng nốt nhạc của bài này.
Tuy nhiên, cũng có những thí sinh tạo ra những hiệu ứng tốt đến khó tin khi thử thách mình với những bài hát khó. Với Wanna Be, Dương Quỳnh Anh đã khiến người nghe phải ồ lên thích thú ngay ở những giai điệu rap sôi động mở màn. Sau khi đã “làm nóng” sân khấu, cô bé miền Tây tiếp tục làm không khí vỡ òa với những chuyển động cơ thể và những bước nhảy hoàn hảo như một ca sĩ chuyên nghiệp. Khán giả không ngừng gào thét, còn 4 huấn luyện viên không thể làm gì khác ngoài việc nhún nhảy theo từng nốt nhạc. Cái hay của Quỳnh Anh là ở chỗ “cuồng nhiệt có tiết chế”, bởi chỉ cần “làm quá” hơn một chút sẽ mất đi sự tinh tế và hồn nhiên của mình.
Dường như cô bé này ý thức rất rõ tài năng và tin tưởng ở bản thân. Sự tự tin và máu nghệ sĩ ăn sâu vào máu của cô bé khiến Lưu Hương Giang phải ca ngợi: “Chỉ người nghe nhạc từ rất lâu và rất yêu âm nhạc mới có thể biểu diễn lôi cuốn và tự nhiên như thế”. Được cả bốn giám khảo thay nhau "năn nỉ", cuối cùng, cô bé đã về với người mà mình yêu nhất và hâm mộ nhất: Thanh Bùi.
Nếu như Quỳnh Anh khiến khán giả đứng ngồi không yên thì Ngọc Duy, chàng trai thích hát nhạc “thể loại mẹ” một lần nữa đưa khán giả chìm trong cảm xúc mà Phương Mỹ Chi từng mang lại. Không ai nghĩ rằng cậu bé có sở thích hiphop này lại hát về mẹ sâu lắng, da diết và giàu tình cảm đến thế. Dù không chuyên dòng nhạc này, Thanh Bùi đã xoay ghế chỉ vài giây sau khi cậu bé cất tiếng hát. Thanh Bùi cảm ơn Duy vì đã giúp mình nhớ lại bố mẹ, những người một năm nay anh chưa gặp vì khoảng cách địa lý và công việc. Hiền Thục tiếp tục khóc nức nở trên ghế nóng và là người xoay ghế sau cùng. Thanh Bùi tiếp tục trở thành người may mắn chiếm trọn cảm tình của câu bé.
Các thí sinh còn lại khá ngang tài ngang sức về mọi mặt. Taxi của Hoàng Dương, Tìm lại của Hải Khang hay Con cò của Quang Nhật đều là những điểm nhấn rất đáng giá của tập cuối vòng Giấu mặt. Vì đã “lắp ghép” gần đủ đội hình nên ở tập này, những màn “đấu khẩu” của các huấn luyện viên không nhiều kịch tính như trước. Họ phải rất thận trọng để tìm ra những thí sinh cuối cùng cho mình. Tuy nhiên khi đã yêu thích ai, họ cũng rất quyết liệt.
Hiền Thục dùng chiêu “phổ thông” nhất của phụ nữ là năn nỉ để Thanh Bùi nhường thí sinh cho mình. Lưu Hương Giang, người được mệnh danh “người đàn bà thép” của cuộc thi dùng cử chỉ rất dễ thương là xoa xoa vai chồng như cách “xin xỏ” được nhấn chuông. Thanh Bùi cũng dùng những chiêu quen thuộc như hứa hẹn dắt thí sinh đi gặp thần tượng Thu Minh mà anh đang hợp tác.
Kết thúc tập này, các huấn luyện viên đã có trong tay đội hình ưng ý nhất để chuẩn bị bước sang vòng Đối đầu. Tập đầu tiên của vòng Đối đầu sẽ ra mắt vào ngày 6/7 trên kênh VTV3.
Vân An
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng - Phạm Thế Danh