Sáng nay, các người đẹp có mặt rất sớm tại phòng tập trung, cùng tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp với giám khảo. 34 người chia làm 3 nhóm, lần lượt tự giới thiệu về mình và trả lời câu hỏi tình huống đơn giản do các thành viên giám khảo đặt ra. Nhìn những nụ cười thư giãn trong trang phục đời thường, không có vẻ gì chứng tỏ các cô gái kia lại là những thiếu nữ đang “tranh” ngôi vị người phụ nữ Việt Nam đẹp nhất trong năm.
9h30, thí sinh bước vào lần tập cuối cùng trước khi chính thức bước ra sân khấu. Vì danh sách 10 thí sinh lọt vào vòng cuối chưa công bố nên tất cả 34 người đều phải tham gia tập luyện từ đầu đến cuối. Trong vai những người cùng đi đến cuối cuộc thi, có thí sinh tự tin, nhưng cũng có người không biểu lộ chút niềm vui, thâm chí còn tỏ ra khá e dè trước dự đoán xung quanh. Bên cạnh những chùm tia hy vọng, đã có những ngọn lửa phát sáng thực sự như Mai Phương Thúy và Lưu Bảo Anh.
![]() |
Đỗ Thị Lan Hương (trái) và Phạm Thị Thùy Dương. Ảnh: Đ.D. |
Thể hiện nét dạn dĩ và tự tin vào khả năng chiến thắng nhất là thí sinh Lưu Bảo Anh - cô gái đến từ xứ "gạo trắng nước trong" Cần Thơ. Hôm nay Bảo Anh xuất hiện trong tà áo dài trắng giản dị và nụ cười luôn nở trên môi, dù vẻ mệt mỏi từ những buổi tập luyện trước vẫn phảng phất trên gương mặt. Cô tâm sự rất vui vì được giới báo chí và nhiều người theo dõi cuộc thi đánh giá cao. Bảo Anh cũng bày tỏ mong ước sẽ có câu trả lời ứng xử thật trôi chảy, hoàn hảo nếu được xướng tên trong top 5. Mọi ưu ái dành cho cô gái Cần Thơ cho tới giờ phút này vẫn không có gì thay đổi.
Mai Phương Thúy, ứng viên nặng ký nhất, lại là người bình thản hơn cả trong 34 thí sinh. Trước ban giám khảo, cô đi đứng hồn nhiên, chẳng lộ chút gì nét trịnh trọng của một thí sinh đang nắm tới 99% giải thưởng Hoa hậu được khán giả yêu thích nhất (hiện Thúy vẫn bỏ xa thí sinh thứ hai trong cuộc bình chọn trên mạng đến hơn 500.000 phiếu bầu). Cô gái này còn thể hiện nét giản dị, đáng yêu vốn có khi chẳng giấu vẻ mệt mỏi của mình trước ống kính báo chí. Thúy tâm niệm, điều quan trọng nhất mà cô phải chuẩn bị cho cuộc thi đêm nay chính là sức khỏe, bởi quá nhiều năng lượng đã bị tiêu hao trong những ngày tập luyện, biểu diễn dưới nắng vừa qua. Dù tự tin vào bản thân, nhưng cô tân sinh viên Đại học Ngoại thương cũng rất thận trọng trước mọi dự đoán. "Danh hiệu cao nhất cuộc thi là điều ai cũng nghĩ tới. Nhung với tôi, vào được top 5 đã là niềm vui. Nếu không, đó cũng chưa hẳn là một áp lực vì tôi còn nhiều việc khác để làm nếu không trở thành Hoa hậu”. Cô gái cao 1,79 m này có thể trở thành người chiến thắng, cũng có thể không may mắn đoạt vương miện trong đêm nay, nhưng trong lòng cô giờ đây đang hạnh phúc khôn tả khi nhận được giấy báo thi đậu học bổng toàn phần từ Đại học RMIT tại Australia gửi đến tận Vinpearl (Nha Trang).
Nhiều ứng cử viên “nhẹ ký” hơn một chút như Hương Giang, Thùy Dương, Lan Hương... chỉ bày tỏ hy vọng vào top 10. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy, những đánh giá vào giờ chót của Ban giám khảo hứa hẹn sẽ nhiều bất ngờ. Những người đẹp "khiêm tốn" hoàn toàn có cơ hội để lội ngược dòng trong đêm nay. Lan Hương với vẻ đẹp sang trọng được Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa công khai khen ngợi có đôi chút hồi hộp, vì bản thân cô nhận định khả năng vào top 10 của mình là 50/50. Cô bày tỏ: “Nếu đoạt giải tôi rất hạnh phúc, nếu không thì đó cũng không phải là trở ngại cho công việc của tôi trong tương lai”.
Bên cạnh những hy vọng tràn trề, cũng có người đẹp đã chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. Một chân dài thậm chí chẳng thèm chuẩn bị trang phục dạ hội và áo tắm cho cuộc trình diễn đêm đáng nhớ này, vì cô biết chắc rằng mình sẽ không có tên trong top 10. “Biết người biết ta thì đỡ phải hụt hẫng”, cô tâm sự. Một số thí sinh khác dù tỏ ra không mấy tự tin ở vòng 10 người, cũng dành cho mình một phần nhỏ hy vọng với những giải thưởng phụ.
Cô em út Nguyễn Thu Hà có lẽ bình thản hơn cả trong giờ phút này. Không mong mình sẽ đoạt ngôi cao nhất bởi chiều cao hạn chế 1,63 m, nhưng Hà vẫn bày tỏ sự hồn nhiên khi luôn tíu tít bên cạnh, trò chuyện cùng đàn chị Bảo Anh. Hà tâm niệm, được có mặt trong vòng chung kết và nhận về sự quan tâm, đánh giá của mọi người trong nhiều ngày qua đã là một thành công.
Cuộc đời của một trong số 34 người đẹp sẽ thay đổi sau 23h hôm nay. Người bước lên bục cao nhất sẽ được gọi kèm vào tên mình hai chữ Hoa hậu, và danh hiệu ấy sẽ đi cùng cô đến suốt cuộc đời. Những người còn lại có thể được nhắc đến một cách thưa thớt hoặc rơi vào im lặng. Ở cái ngưỡng của niềm vui và thoáng buồn, các cô gái đang bình thản đón nhận, tất cả chỉ sau vài tiếng đồng hồ nữa.
Đỗ Duy