Sáng 3/10, ông Lê Văn Dinh (xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, con trai ông là Lê Huỳnh Đức vừa làm thủ tục nhập học ngành Công nghệ thông tin hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật Quân sự.
Ông Dinh cho hay, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc chuyển thí sinh không đạt yêu cầu sức khỏe từ các trường quân đội sang học hệ dân sự, gia đình đã làm thủ tục theo hướng dẫn. Cuối tháng 9, cha con ông Dinh ra Hà Nội nộp hồ sơ vào hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự. Ít ngày sau, gia đình nhận được tin vui, Đức trúng tuyển.
“Gia đình tôi ai cũng khấp khởi mừng vui. Chúng tôi xin cảm ơn cấp trên đã mở thêm cơ hội cho các cháu được tiếp tục đến trường”, ông Dinh chia sẻ và cho hay đã chuẩn bị đầy đủ hành trang cho con trai nhập học xa nhà.
Theo chính quyền địa phương, gia đình Đức thuộc diện khó khăn. Trước em còn một người chị đang học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Dù gia cảnh nghèo túng nhưng các con ông Dinh đều chăm ngoan, học giỏi.
Trong kỳ THPT quốc gia vừa qua, Lê Huỳnh Đức đạt 23,5 điểm cho tổng ba môn Toán, Lý, Hóa. Đức sau đó đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Pháo binh. Qua nhiều vòng sơ tuyển, ngày 26/8 Hội đồng tuyển sinh của trường gửi giấy báo trúng tuyển (đào tạo sĩ quan cấp phân đội năm 2015, mã ngành D860204) ở đợt xét tuyển nguyện vọng 1.
Tuy nhiên, ở lần kiểm tra sức khỏe cuối, thí sinh được kết luận không đủ điều kiện theo học Sĩ quan Pháo binh do hai quả thận cùng nằm bên trái.
Lê Hoàng