1. Phạm Anh Khoa cảm ơn “mấy quả mận đỏ”
2 điểm 10 đỏ chót được BGK giơ lên thưởng cho Phạm Anh Khoa trong cuộc thi bước nhảy hoàn vũ đêm 1/5. Có lẽ, sau lượt thi này Anh Khoa cũng phải tự biết chia điểm đó ra 2 phần, một phần là cho những nỗ lực của anh, phần còn lại thưởng cho những nốt đỏ trên người anh đã mọc rất đúng lúc…
Nếu BGK cứ chấm như thế này, tôi nghĩ khối người muốn ốm, ốm thật lâu, thật nặng để lấy điểm 10 quá.
2. Vị giám khảo Trần Tiến nhắc ta nhớ câu chuyện “Con tằm dệt tơ”.
“…Con tằm mà nhả ra tơ, người ta lấy tơ dệt thành vải, vải may thành áo, ông chủ mặc cái áo ấy…tàn thuốc rơi làm cháy áo” so với câu chuyện của Trần Tiến kể về 2 con vật cũng chẳng khác gì, cuối cùng ông đưa ra một kết luận: đã không biết thì tốt nhất là không nên nói.
Theo tôi nghĩ, đã không biết thì tốt nhất không nên ngồi vào Bàn BGK.
3. Vẻ đẹp trai với nụ cười tươi không cứu được những bước nhảy của “Hưa Vỹ Văn”.
Đêm 24/4, Hứa Vỹ Văn được nhận xét là “cười nhiều” nhưng “nhảy ít”, đêm 1/5 Hứa Vỹ Văn lại tiếp tục “nhảy ít” nhưng “diễn” nhiều. Vì đây là cuộc thi nhảy nên chẳng có sân để anh diễn tiếp.
4. MC Đoan Trang nhìn ai cũng dễ thương.
Thí sinh ăn mặc cũng “trông rất dễ thương”, thí sinh nhảy đẹp cũng “trông rất dễ thương”, thí sinh đang thở hì hục cũng “trông rất dễ thương”…, mong rằng từ nay đến kết thúc cuộc thi đừng có thí sinh nào gặp phải sự cố, đây là câu cửa miệng “rất dễ thương” của MC Đoan Trang nên rất dễ bị phát ra.
Nguyễn Thị Hà Lam