From: tu minh nguyen
Sent: Tuesday, October 26, 2010 10:21 PM
Lâu lâu tôi cũng đọc một vài tâm sự và tôi chưa bao giờ góp ý kiến cho bất cứ ai. Nhưng sau khi đọc bài tâm sự của chồng Hoa, tôi thấy rất bức xúc cho nên mỗi phần mà anh trình bày tôi xin có ý kiến riêng thế này:
Thứ nhất: Nếu như vợ cũ của anh vì thiếu thốn tình cảm của gia đình, sự sum vầy của anh em nên muốn có thêm một đứa con thì cô ấy phải hiểu rằng có con với một người đàn ông đã có vợ khác không phải là chuyện tốt. Anh buộc cô ấy viết và gửi cho anh một kế hoạch chi tiết để mang bầu và sinh con thế nào và ít ảnh hưởng tới vợ anh hiện tại nhất. Chi tiết này còn tệ hơn chi tiết trước vì không ai có thể kế hoạch được tương lai của mình. Tôi nghĩ vợ cũ của anh nên thương yêu và chăm sóc đứa con riêng của hai người một cách cẩn thận, vì tình cảm gia đình không cần số lượng mà cần chất lượng. Có năm anh em mà đánh nhau suốt ngày thì cũng chẳng sung sướng gì.
Thứ hai: Cưới một người không yêu chỉ vì buồn tình người yêu đi lấy chồng, sau ly hôn lại hứa với lòng là cho cô ấy tình thương và vật chất là chuyện không tưởng tượng được. Vì nếu như anh thương cô ấy và muốn đền bù vật chất cho cô ấy thì đừng đi lấy vợ khác. Trước khi lấy Hoa, anh lại xin Hoa xây lại ngôi nhà của anh cho mẹ con vợ cũ anh ở. Là một người đàn ông đích thực, nếu tôi muốn cho một ai đó tình thương và vật chất thì tôi sẽ dùng chính những đồng tiền do mồ hôi nước mắt của tôi làm nên mà không ngửa tay xin một ai khác.
Thứ ba: Tôi là một trong số những người đàn ông đếm được trên đầu ngón tay (theo cách nói của anh) và tôi thực sự là đàn ông, và định nghĩa thực sự là đàn ông của tôi không hề có tình dục. Định nghĩa đàn ông thực sự không do tự bản thân tôi đánh giá mà do những gì tôi đã làm. Nếu như anh thắc mắc thì tôi xin nói rằng bản lĩnh đàn ông là sự kiềm chế bản thân chứ không phải thỏa mãn nhục dục một cách bừa bãi. Một người đàn ông không dính vào tứ đổ tường thì sống để làm những việc có ích, những niềm vui lành mạnh.
Thứ tư: Tôi không cần biết trước đây anh là người như thế nào nhưng giờ đây tôi có thể nói cho anh biết anh là người như thế nào vì người ta không sống trong quá khứ. Chỉ biết anh là người xin vợ mới xây nhà cho vợ cũ của anh, vì vậy không cần ở trong chăn cũng biết chăn này có nhiều rận.
Thứ năm: Một người đàn ông chân chính ở nhà chăm sóc thằng bé và phụ giúp vợ giải quyết công việc và đầu tư làm địa ốc. Nhưng theo tôi biết đầu tư địa ốc cần rất nhiều vốn mà anh lại xin vợ anh một căn nhà cho vợ cũ ở, vậy vốn đầu tư của anh ở đâu ra? Tôi nghĩ sau một năm gia đình của Hoa không khinh rẻ anh nữa, anh biết vì sao không, vì anh không phải là một người đàn ông thực sự thì khinh để làm gì. Giờ đây anh sống trong gia đình vợ mới, ăn sung mặc sướng suốt ngày lo chăm sóc con và có sẵn tiền để kinh doanh địa ốc, ăn uống dư giả và muốn chăm sóc bù đắp cho vợ cũ nên lập bản kế hoạch có thêm con.
Thứ sáu: Người ta khuyên vợ anh bỏ anh chứ không khuyên vợ anh phá hủy gia đình vì anh và vợ không phải là một gia đình. Anh chỉ là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân và luôn tìm cách biện hộ cho những hành vi của mình.