Mới đây, bà mẹ 49 tuổi Yuan Mengyuan (Thượng Hải) đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh sau đại học, và sẽ sớm trở thành một học viên cao học như con trai của mình.
Cách đây nhiều năm, thấy con không mấy mặn mà với việc học, chị Yuan, từng là nhân viên tiếp tân tại ký túc xá sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải, thường cùng con trai làm bài tập về nhà. Nhưng sau đó chị nhận ra phương pháp này không hữu ích. Khi con trai vào đại học năm 2015, chị quyết định đi học cùng cậu.

Có duy nhất một cậu con trai, chị Yuan luôn nơm nớp lo sợ con mình sẽ thất bại trong cuộc sống nếu không học. Ảnh: WOC.
Để đủ kiến thức, chị đã tham gia các khóa học tiếng Anh, toán, văn, trong hơn một năm và đậu vào ngành Quan hệ quốc tế. Tuổi tác khiến bà mẹ nổi bật giữa các sinh viên. Sau khi biết ý định của chị, giáo viên và học sinh đã chào đón và khuyến khích học viên lớn tuổi tham gia các cuộc thảo luận trên lớp.
"Tôi muốn mình có thêm một ít kiến thức, biết đâu có thể khiến cuộc sống tốt hơn", Yuan nói.
Dù bận bịu công việc, nhưng trong 4 năm đại học, chị hầu như đi học đầy đủ. Phần lớn thời gian chị đều chọn những khóa học buổi tối. Chị thảo luận với con trai cách làm những bài tập thuyết trình, những bài tiểu luận và cả những bài nghiên cứu khoa học phức tạp.
Nhờ vậy, con trai chị có thêm hứng thú và động lực để tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Nhiều công ty tư nhân đã ngỏ ý mời cậu về làm việc. Với ước mơ trở thành giảng viên đại học, con trai chị Yuan quyết định học tiếp. Khi con trai chị Yuan chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ, chị cũng muốn đi cùng cậu. Vì vậy chị bắt đầu chuẩn bị từ đầu năm 2018, quyết định nghỉ công việc tiếp tân.
Chị Yuan cho biết, khó khăn lớn nhất là tiếng Anh vì trí nhớ ở tuổi 49 không được tốt, nhưng chị đã không từ bỏ. Lặp đi lặp lại nhiều lần từ vựng và mẫu câu là giải pháp duy nhất của chị.

Sắp tới, khi trở thành giảng viên ở tuổi 49, chị Yuan có thể được nhận mức lương gấp 5 lần khi còn là nhân viên tiếp tân. Ảnh: WOC.
Không những giúp con trai đậu thạc sĩ tại đại học Phục Đán, một chương mới sắp mở ra trong đời chị Yuan. Nhờ trình độ học vấn được nâng cao, mới đây, đại học Quảng Tây đã mời chị làm giảng viên chuyên ngành tiếng Trung cho sinh viên quốc tế.
"Miễn là bạn làm việc chăm chỉ, cuộc sống sẽ làm bạn ngạc nhiên khi bạn ít mong đợi nhất", chị Yuan bày tỏ.
Trọng Nghĩa (Theo Women of China)