![]() |
Hai chiếc xe này cùng đám đối diện đang chờ đoàn đua qua. |
"Hà Nội lại loạn vì đua xe", đó là khẳng định của anh Sinh, sống tại Hàng Giấy. Là dân ghiền bóng đá quốc tế, gần như sáng nào về nhà, anh cũng bắt gặp cảnh quái xế nẹt pô rú ga ầm ĩ phố cổ. Để chứng minh lời mình nói, anh giới thiệu với tôi T.V.V., một "tổ lái" đích thực có kinh nghiệm từ thời còn thịnh hành nạn đua xe đạp đầu những năm 90.
22h30' thứ bảy, ngày 15/11, theo chân V., tôi đảo quanh một vòng từ Hồ Tây, Cửa Nam cho đến Tạ Hiện, Bà Triệu. Vẫn chưa có dấu hiệu đua xe. V. kể hồi trước, Tạ Hiện được coi là điểm tụ tập của đám đua xe. Khi đủ đoàn, chúng lượn một vòng qua Cửa Nam, Hồ Tây để kéo "khách" rồi đua trên một số đường lớn, loại bớt người đi kém. Sau đó, chúng mới đua thật sự trong phố cổ. Đoàn đua thường do một vài "tổ lái cứng" dẫn dòng, số xe còn lại chỉ việc phóng theo. Nhưng từ sau vụ đua xe mùng 1 Tết, hầu hết những đối tượng này đều đã mai danh ẩn tích. "Bây giờ chỉ có đám choai choai 14-15 tuổi là máu. Chúng không biết sợ là gì, chạy điên lắm" - V. nhún vai.
Ông Nguyễn Đức Nhanh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Lực lượng công an đang làm rất mạnh và cương quyết. Chúng tôi sẽ không để xảy ra đua xe trong dịp SEA Games này". |
23h30', khu Cửa Nam bắt đầu xuất hiện vài bóng thanh niên tóc vàng hoe rú ga phóng vọt qua rồi mất hút phía đường Điện Biên Phủ. "Bọn nó chắc tụ ở bốt Hàng Đậu rồi" - V. gọi tôi rồi khẩn trương nổ máy đuổi theo. Khi tôi có mặt tại địa điểm này thì cũng là lúc đoàn đua gần 20 chiếc bắt đầu phóng những vòng đầu tiên. Ánh pha xe đảo liên tục rồi như áp xuống đường khi cả đoàn bó vỉa, lao vào đường Hàng Gà. Đến Hàng Mã, thanh niên lái chiếc Dylan đi đầu hét lớn: "Vòng về chợ". Cả đoàn cua gấp, những chiếc xe gầm lên vì bị ép về số. Chân chống xe chạm đất tóe lửa.
Cả đoàn dừng lại bên phải chợ Đồng Xuân đợi thêm khách. Ở đó đã có sẵn hơn chục xe máy và đám thanh niên rỗi việc đợi cổ vũ. Có đủ các loại xe sẵn sàng tham chiến. Từ hệ xe ga đời mới như Dylan, SH, @, Avenis cho đến những xe côn, xe số như Dream, Wave, Jupiter, FX... và cả những chiếc taxi bên trong chứa một đám lố nhố, tóc tai đủ màu lượn qua lượn lại. V. chỉ những chiếc "Dream chiến" đang vê ga nói: "Nó vẫn được ưa chuộng nhất vì chạy rất cân, đầm. Đua ở phố cổ đòi hỏi phải có "trình độ cao" vì đường ngắn, cua liên tục, hở ra là xòe, ôm gốc như chơi. Xe ga, xe côn, vòng cua thường rộng. Còn trong hệ xe số, chỉ Dream là ngon nhất. Khi "bó vỉa" hay "ba ti nhê" đi tốc độ cao, vừa về số vừa thốc ga mà không sợ bị văng".
![]() |
Đã 5h sáng nhưng đám thanh niên vẫn tụ tập chờ xem đua. |
Ai đó hét lên: "Cơ động". Cả góc phố trở nên hỗn loạn. Những chiếc xe máy rú ga bỏ chạy. Đám cổ vũ chen nhau lao vào chợ. Hai chiếc xe Jeep xuất hiện, đi một vòng rồi án ngữ ngay giữa khu vực tụ tập. Mấy chiếc xe của cảnh sát cơ động lao theo nhóm bỏ chạy rồi tỏa ra phục kích tại các điểm quanh chợ. Chiếc ôtô tải nhỏ của công an phường Đồng Xuân cũng nháy đèn rồi đi một vòng đuổi nốt mấy đám thanh niên còn tụ tập trên vỉa hè. Con phố trở lại sự yên tĩnh vốn có vào lúc nửa đêm.
Mất đất biểu diễn, đám đua tỏa vào các khu phố cổ rồi nhập lại thành từng đoàn. Vừa đi những tay lái lúa vừa ngoái nhìn đề phòng. Xuất hiện đối tượng nào khả nghi thì ngay lập tức cả đoàn tách ra mỗi người một ngả. Thi thoảng chúng lại phóng qua chợ Đồng Xuân xem tình hình, thấy không ổn là nhao ra phía Hàng Đậu, chạy thẳng Quán Thánh rồi ngoặt lại Phan Đình Phùng. Những xe cầm đầu liên tục chèn không cho xe sau lên. Những chiếc phía sau vừa nhăm nhe vượt, vừa lo chèn con đi sau nữa để giữ vị trí. Chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng sẽ khiến hàng loạt xe kéo nhau "hạ cánh".
Vòng đua thứ hai, lực lượng cảnh sát cơ động bất ngờ phục kích tại khúc cua Phan Đình Phùng - Hàng Điếu. Một vài chiếc đầu lọt qua được, nhưng hơn 10 chiếc phía sau giật mình phanh giúi giụi quay đầu tẩu thoát. Một chiếc Wave không làm chủ được tốc độ, lao xuống cống. Hai chú nhóc tuổi 15-16 chút nữa phải ôm gốc cây, không còn cách nào khác đành phải theo cảnh sát về đồn.
1h sáng chủ nhật, 16/11, chợ Đồng Xuân vắng bóng cảnh sát. Đám thanh niên cổ vũ bắt đầu quay lại, thậm chí đông hơn trước. Một nhóm 5 xe không biết từ đâu đến vừa hú gọi vừa rồ ga kích động. Chỉ chờ có thế, hơn chục xe đang đứng chờ lao theo. Đường đua là quanh chợ Đồng Xuân. Mỗi vòng đoàn lại bị rớt vài người. Cuộc đua thi thoảng lại bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát cơ động. Những chiếc xe máy luống cuống lao đi. Đám cổ vũ thì xô đổ cả hàng rào quanh chợ Đồng Xuân để chạy.
Cuộc đua cứ ngắt quãng liên tục như vậy cho tới 5h sáng. Vẫn chỉ là những vòng chạy quanh phố cổ. Công an đuổi thì quái xế chạy, đợi yên ắng lại quay về chợ Đồng Xuân tụ tập. Anh Tuân, bảo vệ chợ, buồn chán thốt lên: "Thế này thì chẳng bao giờ hết đua".
Mạnh Tuấn