Các bác sĩ Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết anh Út và vợ là Vũ Thị Nhung được đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình khi tình trạng đã ổn định, có đơn thuốc và chỉ dẫn điều trị kèm theo. Tuy nhiên, sau khi về đây, anh Út lại có biểu hiện của bệnh cũ, các cơn co giật xuất hiện ngày càng dày và mạnh hơn, dù đã theo đúng chỉ dẫn. Ông Nguyễn Như Chiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh, khẳng định anh chết do co giật gây suy hô hấp tuần hoàn. Công an tỉnh đã đề nghị mổ tử thi để tìm nguyên nhân nhưng gia đình không đồng ý.
Khi đưa người bệnh về địa phương, người nhà bệnh nhân đã được khuyến cáo về khả năng tái nhiễm độc, do chất độc trong cơ thể chưa thải ra hết, nhiễm sâu gây tổn thương vĩnh viễn. Hiện nay, thỉnh thoảng chị Nhung cũng gặp những cơn giật mạnh; bố chị vào viện để chăm sóc cũng có biểu hiện tương tự.
Viện Dinh dưỡng vẫn chưa xác định được hóa chất gây ngộ độc dẫn tới những cái chết trong gia đình này.
(Theo Tiền Phong)