![]() |
Trần Thị Yến trong buổi lễ trao huy chương. |
Trước đó Trần Thị Yến đã giành chiến thắng trước Rezil Rosalezos - Philippines bằng điểm ippon ở phút thứ hai của trận đấu. Tuy nhiên, chị phải trả giá cho chiến thắng này bằng một chấn thương nhẹ ở đầu gối. Có lẽ vì thế, khi bước vào trận chung kết gặp vận động viên Aye Aye Aung (Myanmar), Yến đã chủ động phòng thủ. Hai bên vào cuộc khá thận trọng nên trận đấu thật sự là đòn cân não của ban huấn luyện hai đội Việt Nam và Myanmar. Sức trẻ của Aye Aye Aung đã làm Yến nhiều lần phải vất vả chống trả.
![]() |
Hạnh phúc sau chiến thắng. |
Năm phút chính thức của trận đấu kết thúc mà không bên nào ghi được điểm, hai võ sĩ phải tiến hành phân thắng bại bằng hiệp phụ. Ở phút thứ ba của thời gian đấu thêm, Yến đã dùng đòn phản công Ura Nage ghi điểm duy nhất của trận đấu, giành chiến thắng.
Gặp phóng viên VnExpress sau trận đấu, Trần Thị Yến không giấu được sự xúc động: "Em rất hạnh phúc với chiến thắng này. Mong muốn duy nhất của em lúc này là được về đoàn tụ và chia sẻ niềm vui cùng với gia đình". Huấn luyện viên trưởng đội Judo Việt Nam Lê Thanh Vĩnh cũng hân hoan không kém khi tuyên bố: "Cộng với 3 HC vàng hôm qua, đội judo đã thắng trong cả 4 trận chung kết. Tôi tự hào về các vận động viên của mình".
Ngoài chiếc huy chương vàng hạng dưới 57 kg của Trần Thị Yến, hôm nay judo Việt Nam còn có 3 HC đồng do công của Nguyễn Ngọc Phong hạng dưới 73 kg, Hồ Minh Luân hạng dưới 81 kg, Phạm Thị Kim Châu hạng dưới 63 kg. Ngày mai giải sẽ tiếp tục thi đấu các hạng cân cuối cùng của giải.
Anh Vũ