7 năm trước, Thắng ngựa và Nguyễn Tiến Thắng (Thắng trố) cùng có "hộ khẩu" ở buồng 15A, Trại tạm giam Công an Hà Nội, nơi được các phạm nhân gọi là buồng “trung tâm”. Nơi đây tập hợp những tên sừng sỏ, nổi tiếng trong giới giang hồ, trong đó có Trần Đức (sinh 1971) kẻ được coi là “bề trên” của cả dãy. Mặc dù còn rất trẻ, Đức đã có nhiều tiền án, tiền sự về các tội hiếp dâm, trộm cắp tài sản. Thành viên của 15A, nỗi khiếp sợ cho phạm nhân trong trại, được mệnh danh “sĩ quan”.
Khoảng 16h ngày 5/10/1994, Nguyễn Thanh Hà, phạm nhân mới, được cán bộ quản giáo phân vào 15A. Trần Đức, với vai trò “bề trên” đứng ra tiếp nhận, chỉ chỗ cho Hà. Hà tỏ ra không chịu nghe lời, Đức liền bàn với “trưởng buồng” Thắng trố dạy cho Hà một bài học. Lợi dụng lúc quản giáo nghỉ hết giờ làm việc, Đức gọi Hà ra giữa phòng, cởi hết quần áo, nằm xuống sàn để “khám”. Hà không chịu, Đức và Thắng trố nóng mặt liền sai Tuấn, Nam lại gần ra đòn. Từng vào tù ra tội nhiều lần, Hà liền nhảy lên bể nước gần đó cao giọng thách thức. Đức và Thắng trố làm ra vẻ thân thiện bảo Hà xuống “nói chuyện”. Hà mắc bẫy, liền bị Lưu Xuân Hào lấy áo may ô thít chặt cổ vít ra sau. Cùng lúc, Đức, Lâm, Thắng trố, Thắng ngựa nhảy vào đánh. Vừa bị thít cổ, lại bị đòn hiểm, Hà lịm đi. Lúc tỉnh dậy, Hà xin Thắng trố cho đi cấp cứu nhưng không được. Cán bộ quản giáo đi qua, thấy có chuyện, hỏi thì được trả lời: “Nó vật thuốc phiện, va vào tường nên bọn em giội nước cho tỉnh”...
Chỉ đến khi Hà lịm hẳn không động đậy, Đức mới hô hoán. Hà được đưa lên trại cấp cứu nhưng không kịp. Biết tin, Đức và Lâm sai Nam vứt hết đồ vi phạm sang buồng khác. Thắng trố cậy uy Khánh trắng (lúc đó chưa bị bắt) đe dọa các phạm nhân buồng 15A không được khai ra hắn và Thắng ngựa trong vụ án này.
Trong vụ án này, các cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã tuyên án tử hình với Lưu Xuân Hào, tù chung thân cho Hoàng Kim Tuấn, Thoòng Chấn Lâm, Nguyễn Nam; các tên Trần Văn An 20 năm tù, Nguyễn Tiến Hùng 15 năm tù... Đến năm 1996, băng Khánh trắng sa lưới, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của Thắng trố, Thắng ngựa trong vụ án ở buồng 15A. Thắng trố bị tuyên án tử hình, còn Đặng Đức Thắng kịp bỏ trốn. Mãi đến 7/6 vừa qua, y mới chịu ra đầu thú.
(Theo CAND, 12/7)