![]() |
Các CĐV và hình Zidane. |
Đại lộ Champs Elysees tại Paris, địa điểm mà người dân Pháp luôn tụ tập trong những ngày hội lớn, hôm qua, tràn ngập cổ động viên trong sắc áo xanh lơ. Tất cả họ đều buồn bã vì thất bại của đội nhà. Họ nối nhau thành từng hàng dài, và đi trong im lặng. Nói về "người thủ lĩnh tinh thần" Zidane, họ đã bày tỏ sự cảm thông, và tuyệt nhiên, không một lời chê trách. "Đây là một sự chia tay thật buồn bã đối với Zidane. Anh ấy là một nhân vật quan trọng trong đội tuyển Pháp tại World Cup lần này. Có lẽ lúc đó (khi bị thẻ đỏ), anh ấy đang phải chịu quá nhiều áp lực", một thanh niên 24 tuổi theo dõi trận đấu tại Paris, cho biết.
Zidane đã phải rời sân vì đã húc đầu vào trung vệ của Italy, Marco Materazzi. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Zidane lại bị thẻ đỏ như vậy. Nhưng tôi muốn bày tỏ tất cả những sự thông cảm với anh ấy. Dù thế nào chăng nữa, Zidane vẫn là một hình ảnh đẹp của thể thao Pháp, là một mẫu người chân chính. Thể thao Pháp tự hào về anh ấy", Tổng thống Jacques Chirac phát biểu sau khi chứng kiến trận chung kết tại Berlin.
"Thật đáng tiếc cho Zidane, một kết thúc thật buồn", Karim Amri, 29 tuổi, cho biết. "Anh ấy vẫn là một huyền thoại của bóng đá Pháp. Tôi nghĩ rằng Zidane đã bị lăng mạ nên mới hành động như vậy", Metin Akturk, một cổ động viên khác, phát biểu.
Người đứng đầu nước Pháp, ông Jacques Chirac, còn nói thêm rằng các cầu thủ xứng đáng được tôn vinh: "Tôi nghĩ rằng họ sẽ rất buồn, nhưng chẳng có lý do gì để buồn cả. Họ đã làm được những điều phi thường, đã khiến cả nước Pháp sung sướng và họ đáng được nhận những sự tôn trọng. Các cầu thủ Pháp có thể tự hào về những gì đã làm được".
Pháp đã bố trí 12.000 cảnh sát để đảm bảo anh ninh trong thời gian trước, trong và sau trận đấu. Có khoảng 100.000 người Pháp đã đổ ra đường phố Paris. Thế nhưng, chỉ có một vài vụ lôn xộn nhỏ xảy ra.
H.L. (theo Reuters)