Hàng phòng ngự Việt Nam (đỏ) đã gắng hết sức trước Nhật Bản. Ảnh: Reuters. |
Với thể lực, thể hình, kỹ thuật và tư duy đấu pháp vượt trội, đội chủ nhà dễ dàng kiểm soát trận đấu gần như trong suốt 90 phút. Họ giữ cự ly đội hình hợp lý, phối hợp lên bóng nhịp nhàng, có nhiều cơ hội nguy hiểm và nếu dứt điểm chính xác hơn hoặc đẩy cao tốc độ các miếng tấn công, thắng lợi của Nhật Bản lẽ ra đã đậm hơn nhiều. Trong khi đó, Việt Nam có một thời cơ tuyệt vời để gỡ hoà ở cuối trận, nhưng chừng đó là quá ít và không thể phủ nhận thế trận một chiều rõ ràng. U23 Việt Nam đã dùng số đông phòng ngự khá tập trung, nhưng cảm thấy rất khó khăn khi đẩy cao đội hình để phản công. Tuyến tiền vệ của chúng ta hầu như không giữ được bóng, đành phải tập trung cùng hàng hậu vệ làm nhiệm vụ cản phá những đợt hãm thành liên tục của Nhật Bản.
Trước đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng, HLV Riedl chọn đội hình chiến thuật ưu tiên cho phòng ngự (4-5-1) gồm: thủ môn Đức Cường; hậu vệ Việt Cường, Xuân Hợp (Quý Sửu 65'), Long Giang, Nhật Tân; tiền vệ Anh Đức, Công Minh, Duy Nam, Minh Chuyên (Thanh Bình 72'), Vũ Phong; tiền đạo Công Vinh.
Bố trí đội hình quá thấp, mất hẳn khu trung tuyến, nên đội Việt Nam sớm phải rơi vào cảnh phòng ngự rất bị động. Trên sân vận động đầy ắp CĐV áo xanh, Nhật Bản tự tin kiểm soát diễn biến ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng chủ động chơi với tốc độ vừa phải, cầm bóng chắc để tìm cách kéo giãn hàng thủ dày đặc của đội khách. Phút thứ 10, Nhật Bản có thời cơ đầu tiên để tận dụng ưu thế về chiều cao. Nhưng thủ môn Đức Cường đã phá được pha phối hợp phạt góc của đối thủ. Phút 15, Nhật Bản phối hợp nhịp nhàng và xuyên phá được hàng thủ VN, nhưng cầu thủ kết thúc lại sút quá nhẹ. Chừng một phút sau lại là một tình huống phối hợp tấn công tương tự, nên Đức Cường dễ dàng hoá giải. Phút 17, một cầu thủ chủ nhà tiếp hụt bóng cận thành sau đường bóng từ đầu đồng đội, nếu không lưới của Việt Nam có lẽ đã rung lên. Phải tới phút 20, VN mới có cơ hội đầu tiên. Nhưng sau cú đá phạt góc của Vũ Phong, không một cầu thủ áo đỏ nào kịp có mặt để dứt điểm ở cự ly gần.
Thời cơ hiếm hoi đó nhanh chóng nhường chỗ cho hàng loạt pha "bắn phá" từ chân các cầu thủ Nhật Bản. Phút 25, hàng phòng ngự đông người của VN lại vô hiệu hoá được cú sút căng từ ngoài khu cấm địa. Khoảng 3 phút sau, Nhật Bản khiến cầu môn VN chao đảo bằng pha hãm thành trung lộ. Thủ môn Đức Cường chỉ kịp khẽ chạm bóng sau cú sút đầu tiên của đối thủ. Một cầu thủ Nhật khác ập tới sút bồi căng ở cự ly khoảng 10 m, nhưng hậu vệ Việt Cường đã xuất hiện đúng chỗ, cản phá thành công, cứu VN khỏi bàn thua thấy rõ. Càng về cuối hiệp một, Nhật càng tỏ rõ sự nguy hiểm với các pha phối hợp tấn công kỹ thuật, nhịp nhàng từ nhiều hướng, kết hợp cả bóng dài lẫn bóng ngắn và trung bình, trên cao lẫn tầm thấp.
Sau những nỗ lực gia tăng sức ép, Nhật Bản có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút 45. Aoyama tự do bật cao đón quả phạt góc từ chân đồng đội vào mé phải khu 16m50, rồi đánh đầu đưa bóng chuẩn xác về góc xa.
Naoaki Aoyama ăn mừng bàn thắng. Ảnh: AP. |
Thế trận một chiều tiếp diễn ngay sau giờ nghỉ, khi VN không thể đẩy cao đội hình. Phút 53, thiếu chút nữa lưới của Việt Nam rung lên. Công Vinh chuyển hướng bóng không tốt, để Nhật phản công ở trung lộ rồi đẩy sang biên phải. Một quả chuyền sâu từ cánh này vào trong khu cấm địa khiến trung vệ Xuân Hợp luống cuống, phá bóng rất mạnh. Trái bóng bay khá hiểm khiến Đức Cường phải tung người hết cỡ mới cứu thua cho VN, khi đẩy bóng vọt xà gang tấc. Phút 67, Nhật Bản lại bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt. Hirayama đón quả tạt của đồng đội rồi đánh đầu về góc xa, bóng đập đất nhưng bật ra ngoài biên khi thủ môn Đức Cường chỉ còn biết đứng nhìn. Không lâu sau đó, thủ môn Đức Cường lại đứng nhìn cú đánh đầu của đối phương đưa bóng đi chệch cột dọc. Phút 71, hàng phòng ngự Việt Nam để Hirayama thoát xuống rất nguy hiểm, nhưng tiền đạo này đã không thể ghi bàn khi thủ môn Đức Cường dùng chân cản bóng thành công trong pha đối mặt. Phút 81, tiền đạo Hirayama có bóng ngay sát khu 5m50 và sút sệt, nhưng Long Giang đã có mặt kịp thời chặn phá, cứu đội khỏi bàn thua thấy quá rõ. Chỉ khoảng 60 giây sau, một cầu thủ Nhật Bản tiếp hụt bóng ở cự ly gần, khi thủ môn Đức Cường và các hậu vệ VN đã rời xa khung thành để truy cản.
Bị ép không ngừng nghỉ, nhưng Việt Nam thiếu chút nữa đã gặt hái được kết quả hoà đầy bất ngờ ngay tại xứ hoa anh đào. Phút 87, trong tình huống hưởng đá phạt ở cự ly hơn 20 m, Vũ Phong sút căng, bóng khẽ chạm một hậu vệ áo xanh đổi hướng bay rất hiểm. Nhưng thủ môn Nhật Bản kịp đổ người cản phá. Đây cũng là tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà đội VN tạo về phía cầu môn Nhật Bản ở trận này.
Giáp mặt các đối thủ mạnh, cả bảng lại chỉ lấy một đội đi Bắc Kinh 2008, nên có thể khẳng định U23 Việt Nam có rất ít cơ hội vượt qua vòng loại.
Kết quả bốc thăm vòng loại cuối cùng của Olympic 2008 (khu vực châu Á) |
Bảng A: Iraq, CHDCND Triều Tiên, Libăng, Australia. Vòng loại thứ ba của khu vực châu Á có 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm (sân nhà - sân khách) từ ngày 22/8 đến ngày 21/11. Vòng này chỉ chọn 3 đội nhất các bảng đại diện cho châu Á dự môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
VTV phát sóng trực tiếp: Ngày 8/9: Việt Nam - Qatar (20 giờ, VTV 3). |
T.T.