![]() |
Phạm lỗi nhiều, tuyển Thanh niên TP HCM phải trả giá bằng 3 bàn thua trong hiệp 2. |
Khán giả khá bất ngờ khi ngay từ những phút đầu tiên hiệp một, đội TP HCM đã bắt nhịp trận đấu khá tốt, chơi rất mạch lạc, tự tin. Các pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà khá sắc nét và tỏ ra rất nguy hiểm. Phút 27, sau pha phối hợp bên cánh phải với hai đồng đội, tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh (số 9) thoát xuống và sút tung lưới U21 Thái Lan. Bàn phá thế quân bình này đã khiến tinh thần các cầu thủ TP HCM lên cao. Và nếu chính xác hơn, đội bóng áo xanh đã có thể ghi thêm ít nhất một bàn nữa từ hai pha đánh đầu và đệm bóng trúng cột dọc của tiền vệ Nguyễn Xuân Hoàng. Tuy nhiên, cái giá mà đội TP HCM trả cho bàn thắng duy nhất của hiệp một khá đắt, vì hai hậu vệ Nguyễn Phúc Nguyên Chương và Hoàng Vương đều phải rời sân (phút 23 và 45) do chấn thương. Trong hiệp một, dù khá bất ngờ trước lối chơi nhanh, không ngại va chạm của tuyển TP HCM, U21 Thái Lan vẫn có vài tình huống tấn công nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng, đặc biệt là cú sút chạm cột dọc và cú đội đầu vọt xà của tiền đạo Ekkaphan Petsvises.
Sang hiệp hai, U21 Thái Lan thay đổi một số vị trí, và họ đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau giờ nghỉ. Chính sự tăng tốc này đã làm đội TP HCM tỏ ra lúng túng. Các cầu thủ chủ nhà liên tục chuyền bóng hỏng và phạm lỗi trước khu vực 16m50. Và cũng từ những tình huống đá phạt ngoài vòng cấm mà "Beckham của Thái Lan" Jakapong Jiensathaw - Cầu thủ hay nhất trận - đã ghi liền 2 bàn thắng cho U21 Thái Lan ở các phút 65 và 70. Phút 87, đón pha đá phạt từ bên cánh phải, Ekkaphan Petsvises bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Châu Trí Cường, ấn định kết quả 3-1.
Sau trận đấu, HLV Carlos Carvalho của U21 Thái Lan phát biểu: "Hiệp một, đội tuyển Thanh niên TP HCM chơi rất hay và đẩy chúng tôi vào tình huống xấu. Tuy nhiên, hiệp hai chúng tôi đã chơi hay hơn".
Thua trận này, tuyển TP HCM sẽ phải thắng U23 Singapore ở trận cuối của bảng B (ngày 26/8) mới giành vé vào bán kết.
Đội hình xuất phát của tuyển Thanh niên TP HCM:
Thủ môn Châu Trí Cường; hậu vệ Nguyên Chương, Hoàng Vương, Bình Minh, Thanh Tùng; tiền vệ Anh Kiệt, Xuân Hoàng, Thanh Tùng, Quang Huy; tiền đạo Ngọc Thanh (9), Ngọc Thanh (11).
Ở trận đấu trước đó của bảng A, CLB Kookmin Bank của Hàn Quốc đã có một trận thắng khá dễ dàng trước đội trẻ Indonesia (thực chất chỉ là đội bóng của tỉnh Papua sắp tham gia giải nghiệp dư Indonesia) với kết quả 7-0. Kim Ki Jong và Go Min Gi cùng lập hat-trick. Back Seung Woo ghi bàn còn lại cho Kookmin Bank. Go Min Gi còn được bầu là Cầu thủ hay nhất trận này. Như vậy, ở trận cuối cùng của bảng này (26/8), U23 Việt Nam chỉ cần hòa với đội trẻ Indonesia là đoạt vé vào bán kết.
Trọng Luân