![]() |
U20 Việt Nam ăn mừng chiến thắng quan trọng. Ảnh: Lê Huân |
Cơn mưa trước trận đấu đã làm hai ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của cả hai đội. Hiệp một diễn ra trong thế giằng co. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Malaysia, đội chủ nhà đã tràn lên tấn công, và có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 3. Nhưng Quý Sửu sút bóng vọt xà. Myanmar ngay sau đó đáp trả bằng cú sút phạt khá nguy hiểm của tiền vệ Min Tun, nhưng lại đưa bóng chệch cột dọc.
Nhưng phút tiếp theo của hiệp một, Myanmar sử dụng lối đá áp sát, chuyền dài vượt tuyến khá hiệu quả. Phút thứ 23, Min Tun chuyền cho Min Oo thoát xuống trống trải, nhưng thủ môn Thanh Hải đã kịp thời cản phá. Về phía đội chủ nhà, tuyến tiền vệ không cầm được bóng nên phải chơi phòng thủ phản công. Chỉ nhờ những nỗ lực cá nhân của tiền vệ cánh phải Quốc Anh, đội U20 Việt Nam mới tạo được một số pha bóng nguy hiểm. Phút 25, Quý Sửu chọc khe cho Quốc Anh lừa bóng qua hai hậu vệ rồi sút căng nhưng trúng thủ môn Tun Lin. Sau đó là quả vôlê tuyệt đẹp của Quốc Anh, nhưng bóng chệch cột dọc. Trong 45 phút đầu tiên, hai cầu thủ cùng tên Thành ở cánh trái đội Việt Nam phối hợp với nhau không tốt, khiến cho các đồng đội cũng vất vả theo. Ban huấn luyện đội U20 Myanmar đã chỉ đạo các cầu thủ của mình khai thác triệt để điểm yếu này. Phút 27, Bo Aung một mình thoát xuống ở cánh trái, chuyền cắt ngang cho tiền đạo Mar La. Nhưng anh này lại sút trúng hậu vệ đội Việt Nam. Phút 30, Bo Aung lại có một đường chuyền đẹp, nhưng Kyaw Min đánh đầu vọt xà. Trong một pha phản công hiếm hoi phút 35, pha bật tường với Quốc Anh giúp cho đội trưởng Công Vinh có bóng trong khu 16m50, nhưng bị hậu vệ Zaw Aung phạm lỗi từ phía sau. Đội U20 Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m. Công Vinh nhận trách nhiệm sút phạt. Anh chạy lấy đà sút căng, nhưng thủ môn Tun Lin xuất sắc phá được. Kết thúc hiệp một, không đội nào mở được tỷ số trận đấu.
Vào hiệp hai, hai cầu thủ vào thay người của đội chủ nhà là Phong Hòa, Văn Khoa thi đấu khá tốt. Nhờ đó, Việt Nam kiểm soát khu vực trung tuyến, mở các đợt tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành U20 Myanmar. Phút 52, nhận đường chuyền của Phong Hòa, Công Vinh đối mặt với thủ môn Tun Lin, nhưng lại xử lý chậm và bỏ lỡ thời cơ. Sau giờ nghỉ giải lao, U20 Myanmar chơi phản công khá hiệu quả. Phút 67, tiền đạo Mar La vượt qua hai hậu vệ cuối cùng của Việt Nam, loại luôn cả thủ môn, nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng trúng cột dọc. Phút 73, tiền vệ Văn Khoa chuyền bóng cho Công Vinh đánh đầu tung lưới thủ môn Tun Lin, mang lại thắng lợi 1-0 cho U20 Việt Nam. Sau bàn phá thế quân bình, trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn với các pha tấn công của cả hai đội. Tuy nhiên, các chân sút của cả hai bên đã không tận dụng thành công các cơ hội ở cuối trận.
Đối thủ cuối cùng của Việt Nam ở vòng loại chỉ là Brunei. Đội bóng này hầu như không có khả năng tạo bất ngờ. Chính vì vậy, Myanmar khó có cửa vượt qua vòng loại.
Sau trận đấu, HLV Đoàn Minh Xương phát biểu: "Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Trong hiệp một, hàng tiền vệ Việt Nam không cầm được bóng, khiến đội phải chơi phòng ngự phản công. Những sự thay đổi trong hiệp hai giúp đội chơi khởi sắc hơn. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu". Ông trưởng đoàn đội Myanmar, U Tin Win, thì nói: "Đây là một trận đấu hay. Trận thua này giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học trong công tác huấn luyện và thi đấu. Chúng tôi còn rất ít cơ hội lọt vào vòng chung kết U20 châu Á".
Đội hình xuất phát: thủ môn Thanh Hải; hậu vệ Việt Cường, Văn Thương, Văn Biển, Tiến Thành; tiền vệ Quốc Anh, Quý Sửu, Phước Vĩnh, Xuân Thành; tiền đạo Công Vinh, Thanh Phúc
Lịch đấu bảng 9
19/10: Việt Nam - Myanmar: 1-0
21/10: Brunei - Myanmar
23/10: Việt Nam - Bruinei (15h)
Anh Vũ