![]() |
Kết quả lần này là thành công lớn đối với U13 Viettel. Ảnh: Doãn Mạnh. |
Trong ngày thi đấu có ý nghĩa phân tranh thứ hạng, đại diện của Việt Nam đánh bại cả hai đội bóng của chủ nhà Nhật Bản để cán đích ở vị trí thứ 8 trên cả mong đợi.
Trận đầu tiên, U13 Viettel hạ gục Mechida với tỷ số đậm đà 5-0 trước khi giành chiến thắng căng thẳng 1-0 trước Tucano A.
Như vậy, sau 8 trận, U13 Viettel giành tổng cộng 4 chiến thắng và 2 thất bại, ghi 12 bàn và thủng lưới 9 lần. Vị trí thứ 8 chung cuộc có thể xem là thành công đối với đội tuyển nhí của chúng ta, khi giải năm nay quy tụ nhiều đội bóng mạnh và có số lượng lớn tham dự khá đông (22 đội).
Nếu như trận đấu đầu tiên diễn ra tương đối dễ dàng đối với U13 Viettel, trước một đối thủ mới lần đầu tiên dự giải, thì trận đấu còn lại diễn ra khó khăn hơn. Tucano A quyết tâm phục hận cho Tucano B từng thua đội bóng của chúng ta ở vòng bảng.
Họ thi đấu với lực lượng mạnh nhất, chơi quyết liệt một cách khác thường. Không ít pha va chạm mạnh đã diễn ra, và hậu quả là cầu thủ thi đấu sáng tạo bên phía chúng ta - Trần Văn Bửu - đã phải nhập viện vì gẫy xương mác.
Bù lại, Trần Đình Tiến đã ghi bàn duy nhất giúp đội đương kim vô địch giải Thiếu niên Toàn quốc giành chiến thắng 1-0.
Rất nhiều huấn luyện viên cũng như các cầu thủ đối phương sau đó đã đến chúc mừng U13 Viettel.
Không đạt những thứ hạng cao nhất, nhưng cái cách thi đấu của các học trò HLV Nguyễn Minh Tiến đã khiến họ cảm phục. Khi đội ra xe ô-tô vẫn có nhiều người chạy theo xin chụp ảnh lưu niệm. Đại diện của Công ty Yamaha Motor Việt Nam đã "thưởng nóng" ngay tại trận nhằm khuyến khích tinh thần các cầu thủ nhí.
Tuy nhiên, món quà ý nghĩa nhất với các cầu thủ nhí là ngay buổi chiều được đến sân Yamaha để theo dõi trận đấu giữa đội chủ nhà Jubilo Iwata với Vegalta ở J-League (hòa 1-1).
Về vấn đề của Bửu, sau khi nhập viện, em đã được bó bột và bác sỹ xác định chấn thương không quá nghiêm trọng. Sau khoảng hai đến ba tháng tiền vệ này có thể thi đấu trở lại.
Doãn Mạnh (từ Shizuoka)