Suarez, sau trận đấu với Italy, phân trần anh không cố tình cắn đối phương và va chạm trong vòng cấm là khó tránh khỏi. Trong khi đó, đội phó Uruguay Diego Godin thì bênh vực đồng đội và cho rằng Chiellini cố tình làm nghiêm trọng hóa sự việc với hành động tụt áo, chìa vai để tố Suarez với trọng tài.
Scandal Suarez cắn Chiellini đang tạo nên một cơn sốt truyền thông.
Quan điểm của hai anh này nhận được sự ủng hộ gần như nhất quán từ phía truyền thông ở quê nhà Uruguay. El Observador, nhật báo có trụ sở ở Montevideo, chọn đăng ảnh về chiến công giành vé đi tiếp của đội nhà và không nhắc đến scandal của Suarez trên trang bìa. Ở bài bình luận bên trong, nhật báo này cho rằng những bức ảnh về vết cắn trên vai Chiellini là không có tính xác thực, đồng thời quả quyết Suarez đang bị đối xử bất công.
Univision Noticias, một đài truyền hình ở Mỹ phục vụ cộng đồng Latin, tỏ ra công tâm hơn khi không bảo vệ Suarez, nhưng cũng chỉ ra rằng tiền đạo người Uruguay bị vỡ mũi sau pha va chạm với Chiellini. Trang tin Ovacion Digital thì thừa nhận sự việc đang diễn tiến theo chiều hướng xấu cho Suarez và đưa các phương án kỷ luật mà tiền đạo này có thể nhận.
Ở Italy, vụ Chiellini bị Suarez cắn cũng được bàn tán nhiều, dù sự quan tâm lớn nhất vẫn là việc đội nhà bị loại khỏi World Cup cũng như việc HLV Cesare Prandelli quyết định từ chức.
Gazzetta dello Sport phong tước "Hiệp sĩ Cắn xé" cho Suarez, trong khi ấn bản phát miễn phí Metro thì so sánh tiền đạo người Uruguay với Bá tước Dracula, nhân vật chuyên hút máu người trong tiểu thuyết cùng tên nhà văn Ireland, Bram Stoker. Nhật báo có trụ sở ở Torino và nổi tiếng thân Juventus La Stampa bình luận "Lần này, cú cắn rất độc hại". Corriere dello Sport thì cho rằng "FIFA sẽ mất tín nhiệm nghiêm trọng nếu Suarez không bị cấm thi đấu dài hạn".
Truyền thông Anh, nơi Suarez đang chơi bóng trong màu áo Liverpool, cũng xem vụ cắn mới nhất của tiền đạo này là một mỏ vàng để khai thác, câu kéo thêm người đọc. Daily Mail mô tả Suarez là một kẻ hoang tưởng hay tức giận và than vãn". The Sun gọi ví von anh này như một nạn nhân của chứng thích cắn xé từ bẩm sinh. Daily Mirror giật tít "Ba lần cắn và anh bị gạt ra ngoài".
Ảnh Suarez được chế thêm phần rọ mõm, trong khi hình Chiellini bị cắn mất một mẩu trên tờ Daily Mail.
Trên sóng phát thanh của chương trình Talksport, cựu tiền đạo Liverpool, Robbie Fowler bực bội cho rằng một cầu thủ như Suarez chỉ mang lại điều tiếng và nỗi hổ thẹn cho đội chủ sân Anfield. "Hầu hết CĐV Liverpool đều thích một cầu thủ như cậu ta, nhưng cậu ta liên tục dìm danh tiếng của CLB xuống bùn đen", danh thủ này nhấn mạnh.
Nhưng cũng có nhiều ý kiến ủng hộ Suarez. Đi đầu trong số này là Joey Barton, siêu quậy đang khoác áo QPR còn tỏ ra cảm thông với phản ứng của đồng nghiệp: "Tôi thà bị cắn còn hơn bị đồng nghiệp phang gãy giò", anh viết trên Twitter. "Rồi cậu ta sẽ bị trừng phạt, nhưng đó đâu phải là tận cùng của thế giới. Suarez là một cầu thủ có gen chiến thắng. Hiểu theo cách đó, dù cậu ta có vượt quá giới hạn giữa đúng và sai, chúng ta cũng dễ thông cảm hơn".
Từ Mỹ, tờ New York Times đưa ra ba loại cầu thủ mà họ cho là "xấu bẩn" nhất, và xếp Suarez vào một thể loại riêng trong số này. "Những cầu thủ bóng đá tàn nhẫn nhất thường sử dụng tay, cùi chỏ, đầu gối để làm đau đối phương. Những kẻ liều lĩnh hoặc bẩn nhất thậm chí có thể gầm giày. Sau đó đến Suarez".
Ở Pháp, L'Équipe giật tít "Suarez vẫn cắn" và viết thêm rằng tiền đạo người Uruguay cùng lúc trình diễn cả hai thái cực, tốt và xấu trong trận thắng Italy". Từ Tây Ban Nha, nhật báo Marca phỏng vấn hậu vệ đội trưởng tuyển Uruguay Diego Lugano và dẫn lời anh này rằng "vết răng mà Chiellini khoe ra để tố Suarez thật ra là "những vết sẹo từ đời tám hoánh".
Suarez trên tờ L'Esquipe.
Báo Australia Daily Telegraph thì để độc giả bình chọn về hình thức kỷ luật dành cho Suarez. Một trong nhưng phương án mà tờ này đưa ra là cấm thi đấu trọn đời. Từ Greenland, Sermitisiaq cũng đưa tin về vụ việc ở mục tin nổi bật của báo điện tử này.
Trên Twitter, kỷ lục gia chạy nước rút Usain Bolt như không tin có chuyện Suarez lại giở võ cắn: "Có thật là Suarez lại cắn nữa không". Cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Evander Holyfield, người từng bị Mike Tyson cắn đứt một mẩu tai năm 1997, thì viết: "Tôi đồ rằng giờ thì bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể người cũng có thể bị cắn".
Linh Linh