![]() |
Đỗ Khải cùng vợ con. |
Đỗ Khải trở lại sân cỏ theo lời mời của ông Nguyễn Kim Hằng - HLV trưởng đội Thành Long. Và anh đã không giấu được niềm vui khi tiếp tục cống hiến sức lực cho bóng đá: "Vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tôi sẽ thi đấu nhiệt tình. Với lòng đam mê, tôi sẽ cố gắng đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà, dù có thể chỉ là về tinh thần".
Khải mê trái bóng tròn từ nhỏ. Năm 12 tuổi, anh theo học bóng đá ở trường Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP HCM. Nhà xa trường, nên anh phải đi xe đạp hoặc xe buýt. 15 tuổi, anh vào trường Nghiệp vụ năng khiếu TP HCM. Ban ngày anh dành hết thời gian cho bóng đá, tối thì học văn hóa. Hồi đó, lớp học của Khải có 20 người. Anh được thày Tiến Thành chỉ định làm đội trưởng. Được HLV Thành tin tưởng và đặt nhiều hy vọng, Đỗ Khải cố gắng tập luyện chăm chỉ và sau đó trở thành ngôi sao của đội. Năm 1993, Đỗ Khải được đội Hải Quan gọi vào đội hình một, và nhanh chóng trở thành một thành viên không thể thiếu của đội. Năm 1994, anh được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, và dần trở thành lá chắn vững chắc nhất của đội.
![Nỗi buồn Đỗ Khải](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2003/08/09/dkt-1060362000.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=q1o-JlgYZZfGi8_UkSgS0A)
Nhưng rồi, Đỗ Khải phải tạm biệt sân cỏ một thời gian dài vì chấn thương đầu gối trong một trận đấu ở giải hạng Nhất năm 2001. Với anh, những ngày phải nằm ở nhà dưỡng thương và xem đồng đội thi đấu là những ngày buồn khủng khiếp. Anh tâm sự: "Cuộc đời cầu thủ sợ nhất là bị chấn thương. Điều không may đó lại xảy đến với tôi. Tôi biết theo nghiệp bóng đá sẽ có ngày phải chia tay, nhưng tôi không nghĩ điều đó lại xảy ra với mình sớm như vậy, ở tuổi 28"
Hiện tại, công việc làm giám sát kho bãi cả ngày lẫn đêm tại cụm cảng khu vực 4 khá vất vả, nhưng nó đã giúp Đỗ Khải vơi đi phần nào nỗi buồn xa sân đấu. Vết thương chưa lành hẳn, nhưng thứ bảy hằng tuần anh vẫn cùng các anh em trong cơ quan đá bóng và tham gia các giải phong trào. Với chàng "trung vệ thép" một thời, đó cũng là một sân chơi giúp anh được gắn bó với trái bóng. Ngoài ra, Đỗ Khải còn có một người vợ hiền (cũng rất mê bóng đá) và hai cậu con trai kháu khỉnh luôn bên cạnh động viên, khuyến khích.
Bích Hà