"Trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, tôi đã có vài cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công, khiến đội nhà thua 1-3. Tuy nhiên, khi tái ngộ Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2014, mọi chuyện sẽ khác. Tôi rất tin mình sẽ có bàn thắng trong trận đấu trên sân Shah Alam", Talaha chia sẻ trước trận đấu diễn ra hôm nay 7/12. "Đội tuyển Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ và biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Bán kết lượt đi sẽ là một trận đấu thú vị và chắc chắn chúng tôi sẽ kết liễu sớm đối thủ".

Talaha đã không ghi bàn cho đội tuyển Malaysia ở giải đấu chính thức trong gần một năm qua.
Talaha là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Malaysia, từng ba lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm 2010, 2011 và 2012. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2014 năm nay, anh chưa ghi được bàn nào. Lần gần nhất Talaha lập công cho đội tuyển Malaysia là trận hòa 1-1 với Bahrain tại vòng loại AFC Asian Cup 2015 hồi tháng 10/2013.
"Tôi hạnh phúc vì được ban huấn luyện tin tưởng, thường xuyên cho ra sân thi đấu nhưng cũng rất thất vọng với bản thân khi chưa thể điền tên mình vào danh sách lập công cho đội nhà. Tuy nhiên, tôi chắc chắn mình sẽ ghi bàn tại AFF Cup 2014 và có thể tôi sẽ chấm dứt được cơn khát ngay trong trận đấu với Việt Nam. Tôi thấy mình đang gần có được phong độ tốt nhất và chỉ cần bình tĩnh hơn một chút thì sẽ có được bàn thắng", cây săn bàn đã cùng đội tuyển Malaysia đăng quang tại AFF Cup 2010 nói thêm.
Cùng quan điểm với học trò, HLV Dollah Salleh rất tự tin vào khả năng đội nhà sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi diễn ra tối nay. "Tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng để chơi một trận hết mình, tạo ra điều tuyệt vời cho khán giả. Tôi tin chúng tôi sẽ thắng, thậm chí là với cách biệt từ hai bàn trở nên, tạo ra lợi thế lớn trước khi tới Việt Nam đá bán kết lượt về", thuyền trưởng của Malaysia mạnh miệng tuyên bố.
Lâm Thỏa