![]() |
Thúy Diễm trong một buổi tập. |
Đầu năm 2002, trong quá trình gây dựng lại đội bi sắt nữ chuẩn bị cho SEA Games 2003, HLV trưởng đội bi sắt Việt Nam - ông Bùi Công Phú - đã phát hiện ra một cô bé thường chơi đùa với những quả bi sắt cùng cậu em trai của mình trong khuôn viên sân bi sắt Cung văn hóa Lao Động. Một tháng sau, Thúy Diễm đã là vận động viên năng khiếu tập trung của đội bi sắt TP HCM. Tháng 9/2002, Diễm có tên trong thành phần thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch bi sắt châu Á lần VI tại Malaysia. Cùng với đồng đội Ngọc Phượng, Thúy Diễm đã gây chấn động khi đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia...đem về chiếc HC vàng quý giá cho đoàn Việt Nam. Tháng 10/2003, tại giải vô địch đồng đội châu Á- Thái Bình Dương lần VII tại Thái Lan, Thúy Diễm lại cùng các đồng đội tiếp tục đánh bại đội Thái Lan và giành vị trí quán quân. HLV Phú nhận xét về cô học trò của mình: "Thúy Diễm là một vận động viên thông minh, có bản lĩnh thi đấu, luôn chăm chỉ trong tập luyện".
Tuy nhiên, ở giải trong nước, áp lực tâm lý khiến em không thể hiện được mình, chỉ đoạt HC bạc ở nội dung thi đấu đơn nữ hai mùa giải liên tiếp 2002 và 2003. Ông Phú giải thích: "Sau khi đoạt HC vàng châu Á, giới truyền thông và khán giả đã kỳ vọng quá nhiều vào Thúy Diễm. Điều này tạo nên một áp lực tâm lý lớn, khiến cho em thi đấu không thành công ".
Sau những phút giây thi đấu và tập luyện căng thẳng, trở về ngôi nhà thân yêu của mình, thì Thúy Diễm cũng chỉ là một cô bé bình thường với những ước mơ giản dị. Diễm tâm sự: "Em có ba ước mơ lớn. Đó là đoạt HC vàng châu Á, đoạt huy chương vàng SEA Games, thi đấu thành công để có nhiều tiền thưởng xây nhà cho gia đình".
Anh Vũ