![]() |
Amaobi (trái), Vua phá lưới V-League 2004. Ảnh: Anh Tuấn |
Tiếng xấu của các cầu thủ châu Phi đã lan tới tận tai giới quan chức của V-League, Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong một cuộc họp cuối mùa giải V-League 2004, Trưởng ban thanh tra, khen thưởng và kỷ luật Vũ Hạng tiết lộ đã có những cầu thủ châu Phi dính dáng tới chuyện bán độ. Theo nhận xét của ông Hạng, năm đầu ở Việt Nam, các cầu thủ châu Phi quả thật là chịu khó, lại hiền như bụt. Nhưng rồi, ngay năm thứ 2, khi chưa kịp thành sao, cái chất ngoan dần dần biến mất, các cầu thủ hoá cáo, tệ nạn đầy mình.
Mới đây, một nhóm hàng chục các cầu thủ bụi đời Cameroon cũng đã gây náo động cả khu đường Phạm Ngũ Lão (TP HCM) khi một số họ vừa ăn quỵt, vừa gây rối. Tới các cầu thủ chuyên nghiệp cũng gây ra vô khối chuyện ầm ĩ. NH Đông Á từng phải sa thải trung vệ Kan Kam dù hồi đó họ đang trong cảnh thiếu hụt lực lượng. Tiền vệ phòng ngự Abbey (người Ghana) cũng phải ra đi vì lý do tương tự. Chưa hết, bộ ba Mussisi, Lulenti, Iddi một thời tung hoành trên sân cỏ Việt Nam cũng khiến Đà Nẵng chịu không nổi vì liên tục nhậu say, vi phạm kỷ luật. Thủ môn tài năng Livingstone của Cảng Sài Gòn và sau chuyển sang NH Đông Á thì nổi danh với biệt tài trốn tập bằng những tờ khám sức khoẻ giả như thật. Thậm chí, có cầu thủ gốc Phi khiến cả thị xã Long Xuyên (An Giang) phát sốt với màn trình diễn thoát y ngay trước khách sạn.
Nhưng điều "đáng ghét nhất" của các cầu thủ châu Phi luôn ám ảnh các lãnh đội là sự bội tín. Các cầu thủ này cứ "xổng" ra khỏi CLB rồi thì chỉ có trời mới biết họ ở đâu. Nhiều lãnh đội già dặn cứ ngỡ đã trói được các cầu thủ này bằng tiền và cả bằng tình cũng vẫn bị lỡm. Cay đắng nhất có lẽ là đội bóng Nam Định. Dùng cả tiền cả tình cảm, nhưng đội bóng thành Nam cũng bị biến thành quán trọ của giới cầu thủ châu Phi. Có lẽ vì thế, năm nay, Nam Định "cạch" luôn chuyện thuê cầu thủ châu Phi.
Giận dữ, căm ghét cầu thủ châu Phi, nhưng chính những đại gia từng gánh chịu trái đắng cũng có những hành xử vừa nhẹ dạ vừa lạ lùng. Có một vị lãnh đạo đội bóng còn khuyên người khác chẳng nên tin lời của những cầu thủ da màu, trong khi chính vị này vừa mời họ về đá cho đội bóng của mình. Achilefu bội tín với Nam Định lại được trải thảm đỏ về LG.HN.ACB. Chán ở Hà Nội, Achilefu được mời về Đà Nẵng. Rồi cả Amaobi chảnh đòi hỏi quá đáng ở Nam Định cũng được Đà Nẵng dụ về. Nhưng sau khi nẫng Amaobi của Nam Định, Đà Nẵng lại bị sốc trước việc Amaobi bất ngờ ký hợp đồng chui với Ave Rio (thuộc giải vô địch Bồ Đào Nha).
H. Liên