Vòng 20 hạng Nhất (ngày 18/7) |
An Giang - CLB TP HCM 1-1 Đồng Tháp - Đá Mỹ Nghệ 5-0 Thanh Hoá - Quảng Nam 0-0 Thể Công - Huda Huế 1-2 Lâm Đồng - Tây Ninh 0-0 Đồng Nai - QK4 5-1 Sơn Đồng Tâm - QK5 1-0 |
Thể Công đã thất bại toàn diện khi hàng công chơi dưới sức và bỏ lỡ nhiều cơ hôi ngon ăn, trong khi các hậu vệ lại không hoàn thành nhiệm vụ cản phá. Không có một lời nào có thể biện minh cho sự gục ngã của đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam. Họ đã chơi bế tắc trong cả trận đấu và trắng tay để rồi rời sân với những bộ mặt cúi gập. HLV Cao Cường lắc đầu thất vọng, còn các cầu thủ vội vàng lên xe rời sân Hàng Đẫy như muốn quên đi trận thua đáng hổ thẹn và rất quan trọng này. Với trận thua thứ 6 kể từ đầu mùa, Thể Công đánh mất vị trí thứ 3 và dần xa suất dự tranh trận play-off. Niềm hy vọng thăng hạng V-League mùa tới vốn đã mong manh nay lại càng xa vời với các cầu thủ mặc áo lính.
![]() |
Tiền đạo Christian Nwaokorie - cơn ác mộng với hàng thủ Thể Công. Ảnh: Trường Huy |
Ngay từ trước giờ bóng lăn, Thể Công, với lực lượng chẳng mạnh hơn Huế, lại mất hai cầu thủ quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của mình là trung vệ Quốc Trung và tiền vệ trụ Trần Anh Tuấn, bởi chấn thương trong thời gian nghỉ tránh World Cup. Thiếu hai cầu thủ giỏi ở hai vị trí trọng yếu, Thể Công chơi không hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn triển khai tấn công. Do đó, Huế thi đấu rất nhẹ nhàng và có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút 15. Hậu vệ Thanh Hải để mất bóng trong vòng cấm địa và Christian Nwaokorie dễ dàng hạ Vũ Dũng, mở tỷ số cho đội khách. Trong hiệp đấu này, tiền đạo đội trưởng Đặng Phương Nam có không dưới 5 cơ hội ngon ăn nhưng tất cả các cú dứt điểm của anh đều không trúng đích.
Sang hiệp hai, HLV Cao Cường thay đổi hàng loạt vị trí nhưng rồi cầu thủ đảm trách vị trí hậu vệ phải vẫn chơi không tốt và chính là nơi khơi nguồn cho bàn thắng thứ hai cho Huế. Từ pha tạt bóng của Hoàng Trọng Trung, lại là Christian Nwaokorie băng vào đặt lòng chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau đó, hàng công của Thể Công chơi rất nỗ lực nhưng bao nhiêu cơ hội ngon ăn đều bị Lương Phúc, Bảo Khanh và Phương Nam bỏ lỡ. Phải đợi đến phút 75, trung vệ Lưu Ngọc Hùng, trong một pha lên tham gia tấn công, dứt điểm cận thành, ghi bàn danh dự cho Thể Công. Dù vậy, họ vẫn trắng tay với thất bại 1-2.
![]() |
Thể Công (đỏ) thấp hơn Huế một cái đầu. Ảnh: Trường Huy |
Trong khi đó, tại Cao Lãnh, Đồng Tháp dễ dàng đè bẹp Đá Mỹ Nghệ 5 bàn không gỡ để giành lại ngôi đầu bảng. 5 bàn thắng của đội chủ nhà lần lượt được ghi do công của Ative (2 bàn), Được Em, Việt Cường và Văn Nghĩa. Đây là trận đấu hoàn toàn thuộc về Đồng Tháp, còn các cầu thủ Đá Mỹ Nghệ gần như không có một sự phản kháng đáng kể nào.
Trái lại, trên sân nhà, Thanh Hoá bị Quảng Nam cầm hoà 0-0, đành tụt xuống thứ hai.
Xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Đồng Tháp | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
2 | Thanh Hóa | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 |
3 | Huế | 20 | 7 | 11 | 2 | 32 |
4 | An Giang | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
5 | Thể Công | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
6 | Sơn Đồng Tâm | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 |
7 | Quảng Nam | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 |
8 | Tây Ninh | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 |
9 | Đồng Nai | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
10 | QK4 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
11 | Lâm Đồng | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
12 | Đá Mỹ Nghệ | 20 | 4 | 8 | 7 | 20 |
13 | QK5 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
14 | CLB TP HCM | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
Minh Hải