Gây ấn tượng mạnh khi kết thúc lượt đi V-League 2008 ở ngôi đầu bảng, nhưng "hiện tượng" Hải Phòng không dừng lại ở đó. Với thắng lợi tưng bừng 4-0 trước Đà Nẵng ở vòng đấu khởi đầu lượt về trong bối cảnh nhiều đại gia níu chân nhau, họ đã bứt hẳn lên phía trước với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn đội nhì bảng TMN.CSG và 4 điểm nhiều hơn Thể Công, đội tạm đứng thứ ba.
Với khí thế hừng hực, thày trò HLV Vương Tiến Dũng cũng như người hâm mộ đất Cảng đều không giấu diếm hy vọng duy trì đà hưng phấn ấy khi bước vào trận cầu đinh vòng 15 với Thể Công chiều nay. Nếu lấy trọn 3 điểm tại Mỹ Đình, Hải Phòng không chỉ tiếp tục trụ vững ở ngôi đầu mà còn loại bớt một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng trên đường vươn tới ngôi bá chủ V-League 2008.
![]() |
Chẳng những không chiến thắng như mong muốn, Hải Phòng (áo trắng) còn thất trận và bị Thể Công đuổi sát trên bảng xếp hạng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Vào trận với mục tiêu ấy lại nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 10.000 CĐV đất Cảng - biến nửa khán đài A sân Mỹ Đình thành một Lạch Tray rực lửa thu nhỏ, Hải Phòng tấn công ào ạt ngay từ đầu. Nhờ tuyến giữa cơ động với cặp ngoại binh Leandro - Helio vừa khéo vừa khỏe và bộ đôi Văn Thành - Ngọc Thanh chơi ăn ý ở tuyến trên, đội khách đã tạo ra không ít sóng gió về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn không đến sớm như mong đợi của họ.
Thể Công, ngược lại, chấp nhận từ bỏ vai trò chủ nhà, chủ động co mình trong "vỏ ốc" phòng ngự phản công để rình rập những sơ hở mà đối phương - do quá ham tấn công để lại ở phía sau. Nhờ thực hiện nghiêm chỉnh đấu pháp ấy, các cầu thủ áo lính không chỉ đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ phía Hải Phòng, mà còn chớp thời cơ sút tung lưới đối phương ngay phút 11.
Từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, bóng đến chân Endene. Chỉ với 2 động tác xử lý kỹ thuật, ngoại binh người Mexico của đội chủ nhà loại Bật Hiếu rồi chuyền vào cho Bảo Khanh. Tiền vệ đeo áo số 8 dấn thêm hai nhịp trước khi lạnh lùng dứt điểm chéo góc, hạ Tuấn Điệp, mở tỷ số cho Thể Công. Nhưng lợi thế về tỷ số ấy không tồn tại lâu.
Hải Phòng, với những pha tấn công dồn dập, chỉ mất đúng 9 phút để tái lập thế quân bình, nhờ màn solo của Ngọc Thanh. Cũng từ một pha dàn xếp tấn công bên cánh phải, chân sút gốc Sài Gòn đi bóng qua một loạt 3 cái bóng áo đỏ trước khi sút căng vào phía cao góc gần, làm bó tay thủ môn Shihavy. Có bàn gỡ, đội khách càng "say máu", ép sân nhiều hơn và liên tiếp làm hàng thủ chủ nhà chao đảo.
Tuy nhiên, khi những nỗ lực ép sân ấy còn chưa mang lại kết quả, Hải Phòng đã trả giá đắt vì những khoảng trống ở tuyến sau. Ngay phút cuối cùng hiệp một, vẫn từ một đường chuyền của Endene, nhưng lần này từ biên trái, lão tướng Phương Nam khống chế gọn ghẽ, loại chốt chặn Fabiano rồi dứt điểm nhanh ở cự ly gần 10 mét. Tuấn Điệp, dù chạm tay vào bóng, vẫn không kịp cứu thua cho đội nhà.
![]() |
Những pha phản công chớp nhoáng và khả năng dứt điểm chuẩn xác của các chân sút giúp Thể Công (áo đỏ) hai lần xé lưới Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Sang hiệp hai, lợi thế dẫn bàn giúp Thể Công, vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, càng đá càng tự tin. Ngược lại, Hải Phòng, dù rất cố gắng và tung thêm tiền đạo thứ ba là Elenildo vào sân, vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn của Shihavy. Kết thúc 90 phút thi đấu, họ đành chịu thúc thủ ra về với thất bại 1-2.
Kết quả này tạm thời chưa ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của Hải Phòng, nhưng thày trò HLV Vương Tiến Dũng đã bị Thể Công đuổi sát phía sau với 1 điểm ít hơn. Không những thế, họ còn đối mặt với nguy cơ bị san bằng khoảng cách về điểm số, nếu TMN.CSG thắng Sông Lam Nghệ An, đội bị phạt đá trên sân Vinh không khán giả, trong loạt đấu chiều mai.
V-League vòng 15 |
Thứ sáu, 2/5 Thứ bảy, 3/5 Chủ nhật, 4/5 |
Xếp hạng V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danh sách những tay săn bàn hàng đầu V-League 2008:
15 bàn: Jesuel M.Trindade (TMN.CSG)
11 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
9 bàn: Antonio (Đồng Tâm)
8 - Agostinho (HAGL), Ngọc Thanh (Hải Phòng)
7 - Dos Santos (SLNA)
6 - Nguyễn Tăng Tuấn (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa), De Jesus (Hải Phòng)
Phương Minh