Thất bại 2-4 trên sân nhà ở lượt đi cách đây một tuần đẩy Ninh Bình vào thế khó. Muốn vào bán kết, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ phải thắng với ba bàn cách biệt hoặc thắng với hai bàn cách biệt nhưng ghi được nhiều hơn bốn bàn trên đất Hong Kong hôm nay.
Trong thế không còn gì để mất, Ninh Bình tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ liên tục dồn ép Kitchee và mở tỷ số ở phút 28. Cú dứt điểm của Đức Linh đưa bóng dội cột dọc và ngay lập tức Suleiman kịp thời có mặt để đá bồi, lập công.
Hai phút trước khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp một hết, Ninh Bình suýt có bàn thứ hai. Cú dứt điểm rất căng của Uwanaka khiến thủ thành Wang Zhenpeng không thể bắt dính, nhưng bóng lại dội xà ngang trở lại.
Sang hiệp hai, Ninh Bình và Kitchee chơi ăn miếng trả miếng với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, chân sút của cả hai bên đều vô duyên. HLV Văn Sỹ tung Văn Quyến vào sân nhưng tiền đạo người xứ Nghệ cũng không thể mang lại đột biến cho đại diện Việt Nam.
Khi thời gian thi đấu chính thức còn 13 phút, cầu thủ Belencoso đưa bóng vào lưới Ninh Bình, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng bởi tiền đạo người Tây Ban Nha trước đó đã phạm lỗi với thủ môn Bửu Ngọc. Kết quả 1-0 được giữ đến hết trận. Ninh Bình bị loại khỏi AFC Cup 2014 với tổng tỷ số 3-4 sau hai lượt trận tứ kết.
“Hôm nay cầu thủ của tôi đã chơi tập trung hơn, chiến đấu với tất cả những gì mình có và đó là chìa khóa của chiến thắng. Tuy nhiên, việc các cầu thủ quá phung phí cơ hội đã khiến đội không thể thắng đậm, phải chia tay AFC Cup”, HLV Văn Sỹ phát biểu sau trận đấu.
Sau khi bị loại khỏi mặt trận châu lục, nhiều khả năng CLB Ninh Bình sẽ chính thức giải thể. Sau vụ chín cầu thủ cá độ, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã cho đội rút khỏi V-League, chỉ đá nốt AFC Cup theo lời động viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Lâm Thỏa