Roy Kean thất vọng. |
Đội trưởng của MU bị buộc vào hai tội. Thứ nhất, Kean thú nhận trong cuốn tự truyện của mình đã cố tình tấn công cầu thủ Alfie Inge Haaland của Manchester City nhằm trả thù. Theo các quan chức bóng đá Anh, đây là một hành vi làm tổn hại một cách nghiêm trọng tới hình ảnh trong sáng của bóng đá. Thứ hai, Keane đưa ra những chi tiết giật gân trong cuốn sách nói trên là nhằm thu được nhiều lợi nhuận về tài chính.
Kean và Haaland (trắng) đã nhiều lần va chạm. |
Án kỷ luật được đưa ra sau khi Hội đồng xét xử gồm ba người, do Ủy ban kỷ luật của FA chỉ định, lắng nghe cầu thủ Ireland trả lời chất vấn trong 6 tiếng đồng hồ. Luật sư của Roy Keane, Maurice Watkins, phát biểu: "Chúng tôi không hài lòng với phán quyết của FA, và sẽ tiến hành những thủ tục chống án trong vài ngày tới".
HLV Ferguson cũng có mặt trong phiên tòa. Điều làm cho ông cũng như Ban huấn luyện Manchester lo lắng không phải là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước tới nay của FA (nó chỉ trị giá hai tuần lương của Roy Kean) mà chính là án treo giò 5 trận. Nếu việc kháng án không thành công, đội trưởng MU sẽ bắt đầu chịu kỷ luật đúng vào lúc đội bóng đang mong chờ thủ lĩnh của mình quay lại sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật hông. Trong trường hợp đó, Keane sẽ vắng mặt các trận gặp Manchester City, West Ham, Newcastle và Liverpool tại giải Ngoại hạng, cùng cuộc đối đầu Leicester ở Cup Liên đoàn. Tuy nhiên anh vẫn có thể tham gia Champions League ngay trong thời gian thụ án, và sẽ kịp trở lại thi đấu với Arsenal ngày 7/12.
Thành Lê (theo BBC)
|