![]() |
Figo (trắng) tranh bóng với Lurling của Feyenoord. |
Real ép sân ngay từ đầu với những đợt tấn công ở mọi ngả. Họ không hề vất vả cũng giành được quyền kiểm soát trận đấu. Nhưng phải đợi đến phút 14, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới có bàn phá thế quân bình. Tiền vệ Cambiasso - cầu thủ trẻ người Argentina mới chấm dứt đợt tu nghiệp ở quê hương và trở lại sân Bernabeu - đưa bóng ở trung lộ sang cánh trái cho Carlos. Tuyển thủ Brazil đi thêm vài nhịp rồi căng ngang hiểm hóc vào trước cầu môn. Hậu vệ Paauwe của Feyenoord luống cuống phá bóng trong khu 5m50 làm tung lưới nhà. Chỉ khoảng 5 phút sau, lại chính Cambiasso tham gia vào pha phối hợp bật tường hãm thành của những chú kền kền trắng, tạo điều kiện cho Carlos sút kỹ thuật bằng má trong chân phải từ gần điểm phạt đền hạ gục thủ môn Zoetebier, và nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, Real tiếp tục gây áp lực trên toàn sân bằng những pha phối hợp đậm chất kỹ thuật và chuẩn xác.
![]() |
Cambiasso (trắng) chơi khá ấn tượng ở hiệp một. |
Trong khi đội bóng xứ bò tót triển khai tấn công như triều cường, thì Feyenoord hầu như không tiếp cận được khung thành của Casillas trong 45 phút đầu. Tiền vệ người Nhật Shinjo Ono - ghi 2 bàn trong chiến thắng chung cuộc 3-0 của Feyenoord trước Fenerbahce ở vòng sơ loại thứ ba Champions League - đã không thể hiện được vai trò kiến thiết bóng trong hiệp này. Trong một pha hãm thành hiếm hoi của Feyenoord ở phút 40, Lurling tung cú sút chệch khung thành trong gang tấc sau khi trình diễn màn đột phá cá nhân khá đẹp.
Sang hiệp hai, Real chơi có phần hạ nhịp. Và Feyenoord đã thừa cơ vùng lên, nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 56. Tiền đạo Van Hooijdonk như thường lệ đảm nhận việc thực hiện quả đá phạt hàng rào. Cú sút bằng lòng trong chân phải của anh từ khoảng cách chừng 18 m đưa bóng vòng qua hàng rào, đi vào góc cao bên phải. Thủ môn Casillas đừng gần đó, nhưng bay hết tầm cũng không thể cứu thua cho Real. Nhưng niềm vui của đội bóng thành phố cảng Rotterdam chỉ ngắn tày gang. Phút 59, Zidane đẩy bóng từ trung lộ sang cánh phải cho Figo tạt hiểm hóc vào trong khu cấm địa. Bóng bay bổng qua tầm kiểm soát của thủ môn và hậu vệ Feyenoord. Guti có mặt kịp thời ở gần cột dọc góc xa, thoải mái bay người sát đất đánh đầu đưa Real vượt lên dẫn 3-1.
Phút 70, HLV Del Bosque của Real đưa tiền đạo 20 tuổi Javier Portillo - mới lên đội một - vào sân thay Guti. Gần như ngay lập tức, Shinji Ono khiến các fan của CLB thành Madrid thót tim. Sau pha phối hợp nhanh với đồng đội, tiền vệ này bất ngờ tung cú sút gần vạch 16m50. Thủ môn Casillas gần như mất phản xạ, nhưng bóng đã đập trúng chân anh và đi hết biên ngang. Những phút cuối, Feyenoord nỗ lực tìm kiếm bàn thu hẹp khoảng cách. Nhưng các chân sút của họ đã không thể tận dụng được số cơ hội ít ỏi. Không những thế, lưới của Feyenoord còn suýt rung lên ở phút 88, khi Raul đón đường chuyền vượt tuyến của trung vệ đội trưởng Hierro và đối mặt với thủ thành Zoetebier. Nhưng cú sút của cầu thủ mới nhận danh hiệu Tiền đạo hay nhất Champions League mùa vừa qua đã không thắng được Zoetebier.
Đội hình xuất phát:
Real Madrid (4-4-2): thủ môn Casillas - hậu vệ Michel Salgado, Hierro, Helguera, Roberto Carlos - tiền vệ Makelele, Cambiasso, Figo, Zidane - tiền đạo Raul, Guti.
Feyenoord (4-4-2): thủ môn Zoetebier - hậu vệ Gyan, Van Wonderen, Pauuwe, Rzasa - tiền vệ Emerton, Bosvelt, ShinjiOno, Lurling - tiền đạo Kalou, Van Hooijdonk.
Xuân Toản