Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Colombia được thả
Hôm qua (28/6), lực lượng phiến quân cánh tả FARC đã trả tự do cho ông Hernan Mejia, người bị bắt cóc ngày 26/6. Tuy nhiên, Colombia vẫn mất quyền đăng cai Copa America, dự định diễn ra từ 11 đến 29/7, vì Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CSF) quá lo ngại trước những vụ bạo loạn và bắt cóc gần đây tại đất nước này.
![]() |
| Ông Mejia đã trở về đoàn tụ cùng gia đình an toàn. |
Phó chủ tịch CSF Eugenio Figueredo nói: "Giải đấu lớn nhất của Nam Mỹ sẽ phải chuyển địa điểm. Đây là quyết định chính thức và Brazil hoặc Uruguay sẽ là chủ nhà của Copa năm nay. Chủ nhà mới của giải này sẽ được công bố vào thứ bảy".
![]() |
| Xin chia tay với Colombia. |
Sáng qua, tất cả các quốc gia có đội tuyển tham dự Copa đều yêu cầu thay đổi nơi thi đấu. Họ không thể yên tâm để các công dân của họ đến một đất nước liên tiếp có những vụ đặt bom trong xe ôtô, trốn tù, những cuộc chiến ngày càng leo thang giữa lực lượng phiến quân và quân đội Colombia. Riêng tại ba thành phố Bogota, Cali và Medellin, trong vòng một tháng qua, những vụ đặt bom đã giết chết 12 người và làm bị thương khoảng 200 người.
Quyết định trên của CSF là một cú sốc đối với Chính phủ Colombia vì họ đã dốc toàn tâm toàn lực và đã sẵn sàng để tổ chức một "Cup Hòa bình". Còn Tổng thống Andres Pastrana cho đến thời điểm này vẫn hy vọng CSF sẽ rút lại quyết định hà khắc của mình. Ông cho biết: "Chúng tôi đã làm mọi cách, huy động tới 20.000 người để bảo đảm an ninh cho giải và không thấy có lý do gì khiến CSF hành động như vậy. Việc đó sẽ tạo cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố tiếp tục lộng hành trên thế giới".
Xuân Toản (theo Reuters, 29/6)

