![]() |
Santoro và Escude. |
Khoảng 15.000 khán giả có mặt trên sân sướng đến phát điên sau khi đội Pháp bị dẫn 1-2, nhưng rồi lật ngược được tình thế và chiến thắng 3-2. Trọng tài điều khiển trận đấu, Mike Morrissey, đã nhiều lần phải yêu cầu người hâm mộ giữ trật tự, đặc biệt khi các tay vợt chủ nhà thể hiện những màn trình diễn ấn tượng ở đầu set đấu thứ tư.
"Trận đấu diễn ra trong một không khí thật khác thường, đầy sôi động. Khán giả ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình. Để có thể giành chiến thắng, bọn tôi đã phải chơi với 150% sức lực. Đối thủ của Pháp hôm nay là hai tay vợt đẳng cấp cao. Những cú đánh của họ có tốc độ và sức mạnh ghê gớm", Santoro cho biết.
Fabrice Santoro và Nicolas Escude là đôi vợt từng vô địch Paris Masters hồi đầu tháng 11. Điều đáng ngạc nhiên là trước đó, họ chưa từng có nhiều kinh nghiệm đánh đôi cùng nhau.
Chức vô địch Davis Cup lần thứ 10 của đội tuyển Pháp sẽ thành hiện thực nếu Grosjean giành chiến thắng trước Marat Safin trong trận đánh đơn đầu tiên của ngày hôm nay. "Mọi việc vẫn chưa hoàn thành. Mục tiêu chính của chúng tôi là phải giành chiến thắng trận đấu của ngày cuối cùng", Escude nói.
Vào thời điểm hiện nay, đội tuyển Nga đang gặp bất lợi. Đội chủ nhà có lợi thế về lực lượng vì các tay vợt của họ thi đấu ít hơn, trong khi cả Safin lẫn Kafelnikov của đội tuyển Nga đều sẽ phải ra quân trận thứ ba trong 3 ngày liên tiếp. Hơn nữa, lịch sử đang đứng về phía đội tuyển Pháp. Trong 24 trận chung kết Davis Cup gần đây, đội nào chiến thắng trận đấu đôi, cuối cùng sẽ bước lên bục vinh quang. Không chỉ thế, nếu muốn mang về cho đội nhà chức vô địch Davis Cup lần đầu tiên, Kafelnikov và Safin không còn cách nào khác là buộc phải thắng cả hai trận đấu còn lại - một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
H. Linh (theo BBC, AP)