![]() |
Bảo Khanh (đỏ) đã có cơ hội, nhưng không thể tận dụng để ghi bàn. Ảnh: Huy Tường. |
Phần Lan chỉ tham dự Cup Bách Việt với thành phần là lứa U21, trong khi Olympic Việt Nam là U23 cộng 3 cầu thủ quá tuổi. Các vị khách châu Âu còn trẻ lại mới chỉ tập trung cùng nhau được vài ngày. Sự khác biệt về điều kiện khí hậu cũng khiến Phần Lan lo ngại. Tuy nhiên, đội bóng của chúng ta đã không thể biến ưu thế sân nhà thành một thắng lợi, dù chỉ là tối thiểu.
Sai lầm thô thiển của hàng phòng ngự trong hiệp hai, màn trình diễn nhạt nhoà của cả đội trong phần lớn thời gian là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của đội Việt Nam. Đối phương chơi phòng ngự phản công có thể nói là khá hiền, nhưng họ đã không bỏ qua tình huống hậu vệ Minh Thiện chuyền bóng về bất cẩn ở phút 58 để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Khoảng thời gian còn lại là không ít cho nỗ lực kiếm bàn gỡ, nhưng các cầu thủ Việt Nam thi đấu thiếu quyết tâm, bạc nhược, như thể họ là đội đang ở thế dẫn bàn. Cuối trận, ông Riedl tung thêm Được Em, và tuyến tấn công của Olympic Việt Nam có tới ba người. Nhưng sức ép về phía cầu môn của đội khách không hề tăng, và có thể ví rằng "các cầu thủ Phần Lan chỉ cần làm nhiệm vụ đếm thời gian cho hết 90 phút". Trong hiệp một, đội Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, chủ động triển khai đấu pháp tấn công, nhưng không sắc nét và đương nhiên là cũng kém hiệu quả. Các học trò của ông Riedl thiếu những pha lên bóng dũng mãnh ở hai biên, và hầu như không có pha phối hợp trung lộ nào đủ sắc. Cả trận, đội chủ nhà chỉ có một vài cơ hội, hệ quả của màn trình diễn bế tắc. Chính HLV Riedl cũng phải thừa nhận sau trận đấu là các cầu thủ Việt Nam thi đấu dưới phong độ, mắc sai lầm lớn trong bàn thua duy nhất và không tạo được những cơ hội thực sự.
Khó khăn đang chờ đón Olympic Việt Nam ở trận tới, khi đối thủ là Indonesia cũng khát điểm sau trận đầu ra quân thất bại (0-2 trước Olympic Cameroon).
Chiều nay, ông Riedl đã tung ra dàn cầu thủ xuất phát mạnh nhất của đội Olympic chuẩn bị dự Đại hội thể thao châu Á cuối tháng này, gồm thủ môn Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển; tiền vệ Tấn Tài, Hồng Minh, Minh Chuyên, Bảo Khanh; tiền đạo Công Vinh, Anh Đức.
Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, phản ánh đúng diễn biến trên sân cũng như chất lượng chuyên môn bình thường của 45 phút thi đấu đầu tiên. Chủ nhà cầm bóng nhiều hơn, nhưng hãm thành không hiệu quả, trước một Phần Lan phòng thủ phản công không thực sự mạnh mẽ. Cả ba tuyến của Việt Nam đều mờ nhạt trong hiệp một, dù nhập cuộc có phần chủ động. Phải tới phút 20, khán giả mới được chứng kiến pha bóng sôi động đầu tiên. Đội khách cảnh báo cầu môn Việt Nam bằng một pha bóng bổng. Đón quả phạt góc, một cầu thủ Phần Lan bật cao hơn tất cả, đánh đầu qua tầm kiểm soát của thủ môn Vĩnh Lợi. Nhưng Tấn Tài đã kịp cản phá ngay trước vạch vôi. Việt Nam chỉ kịp có một pha đáp trả ở phút 42. Bảo Khanh đột phá kỹ thuật ở trung lộ, vượt qua 3 hậu vệ Phần Lan, nhưng bị chặn lại khi vừa qua vạch 16m50.
Tình hình còn tệ hơn với Olympic Việt Nam ở hiệp hai, khi chịu một bàn thua và thiếu quyết tâm lật lại tình thế. Ngay sau giờ nghỉ, Minh Thiện vào thay hậu vệ trái Văn Biển chơi không tốt trong hiệp một. Nhưng mọi chuyện lại biến chuyển theo chiều hướng xấu đi. Phút 52, Phần Lan lại đe doạ cầu môn chủ nhà, khi dứt điểm cận thành vọt xà. Đây là một pha bóng việt vị của đội khách, nhưng dù sao nó cũng phơi bày sự sơ hở của hàng thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đội chủ nhà không coi đó là lời cảnh báo để thắt chặt lại đội hình. Và họ phải trả giá ở phút 58. Các hậu vệ Việt Nam phối hợp chuyền ban luẩn quẩn ngay trước khu 16m50, và Minh Thiện luống cuống chuyền về sai địa chỉ. Porokara Roni đoạt bóng, dễ dàng đột phá vào khu cấm địa, loại Minh Đức, rồi sút đập mép trong cột dọc phía xa trước khi bóng yên vị trong lưới. Phần Lan vượt lên dẫn 1-0. Chỉ khoảng hai phút sau, Việt Nam có thời cơ gỡ hoà. Nhưng Anh Đức đánh đầu chệch cột dọc gang tấc, sau quả tạt hiểm hóc của Quang Thanh.
Thời gian còn lại tương đối nhiều, nhưng dường như Olympic Việt Nam không muốn dốc sức tìm bàn thắng. Thậm chí, cầu môn đội chủ nhà còn tiếp tục gặp sóng gió. Phút 77, Vĩnh Lợi bật lên bắt bóng bổng, và lại để rơi dù không ai bám sát anh. Pha bóng này không dẫn tới bàn thua, nhưng cho thấy sự yếu kém có hệ thống trong chống bóng tầm cao của thủ thành trẻ Bình Định này. Phút 80, Được Em vào thay tiền vệ phòng ngự Minh Chuyên. Việt Nam chuyển sang thi đấu với 3 tiền đạo, nhưng vẫn không thể tăng sức công phá. Thiếu chút nữa Phần Lan có bàn nâng tỷ số thành 2-0 ở cuối trận, khi các cầu thủ của họ thi nhau sút trượt bóng từ cự ly gần, sau quả phạt góc.
![]() |
HLV Riedl thừa nhận màn trình diễn yếu kém của các học trò, trong buổi họp báo sau trận. Ảnh: Huy Tường. |
Đội hình thi đấu của Olympic Việt Nam: thủ môn Vĩnh Lợi; hậu vệ Quang Thanh (Trọng Bình 75'), Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển (Minh Thiện 46'); tiền vệ Tấn Tài, Hồng Minh (Đức Dương 63'), Minh Chuyên (Được Em 83'), Bảo Khanh (Vũ Phong 63'); tiền đạo Công Vinh, Anh Đức.
Ở trận đấu đầu tiên của giải, Olympic Cameroon đã ghi mỗi hiệp một bàn để vượt qua tuyển Indonesia với tỷ số 2-0 một cách xứng đáng. Như vậy, sau lượt đầu, Cameroon xếp thứ nhất, đứng trên Phần Lan, Việt Nam và Indonesia.
Lịch thi đấu của Cup Bách Việt:
Ngày 15/11, 14h30: Indonesia - Olympic Cameroon 0-2
17h00: Việt Nam - Olympic Phần Lan 0-1
Ngày 17/11, 15h: Olympic Phần Lan - Olympic Camerroon
17h: Việt Nam - Indonesia
Ngày 19/11, 14h45: Indonesia - Olympic Phần Lan
16h45: Việt Nam - Olympic Cameroon
Đội vô địch được thưởng 40.000 USD, á quân 20.000 USD và thứ ba là 10.000 USD. Cầu thủ và thủ môn hay nhất giải cùng nhận 5 triệu đồng. Đội đoạt giải fair-play nhận 15 triệu đồng. |
T.T.