![]() |
Hammam và O'Leary. |
O'Leary cho biết thêm: "Ơn Chúa, Chủ tịch Peter Ridsdale và ba giám đốc của Leeds đã đi cùng với tôi lúc đó, chứ không thì mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều". Ông chủ của Cardiff cũng không vừa và phản pháo: "O'Leary cực kỳ hiếu thắng, và chỉ chực xông vào tấn công tôi".
O’Leary cho rằng Hammam đã kích động các cổ động viên của Cardiff gây náo loạn ở những phút cuối, và nhờ vậy mới có bàn ấn định thắng lợi. Nhà cầm quân người Ireland này còn phát biểu, không khí trên sân vận động của thành phố này chẳng khác gì tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cách đây hai năm, khi 2 fan của Leeds thiệt mạng sau trận gặp Galatasaray tại Cup UEFA.
Còn Hammam, người đi lại liên tục ở đường biên trước khi trận đấu kết thúc 10 phút, thì gay gắt: "Tôi không hài lòng với cách cư xử của O’Leary. Ông ta sẽ chẳng bao giờ trở thành một HLV giỏi, trừ phi biết kìm chế bản thân. Một HLV thực thụ phải kết hợp hài hòa giữa năng lực cầm quân và tư cách đạo đức"
Xuân Toản (theo AP)