Phạm Thị Bình gây ấn tượng mạnh với việc chạy 42 km bằng chân trần để đoạt HC vàng SEA Games.
Phạm Thị Bình được biết đến với chiếc HC vàng SEA Games 27 tại Myanmar năm 2013. Chiếc huy chương đó càng thêm lấp lánh khi cô vượt qua quãng đường 42 km với đôi chân trần (không giày). Bình cũng từng bị bệnh tim bẩm sinh và từng phẫu thuật bít lỗ thông liên nhĩ từ năm 2010.
Nhà vô địch SEA Games trở về trong vinh quang, được tỉnh nhà đón tiếp nồng nhiệt. Tuy nhiên, trước thềm ASIAD 17 vừa qua, Bình bị tức ngực và sau khi khám tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, các bác sỹ đã hội chẩn và đưa ra quyết định đề nghị Bình dừng thi đấu để bảo vệ tính mạng. Theo các bác sỹ, cô có dấu hiệu tái phát bệnh tim.
Mất cơ hội dự ASIAD, cô gái này bị trả về địa phương. Tuy nhiên, “nữ hoàng chân đất” vẫn tập luyện bất chấp mọi cảnh báo. Sau đó Bình đến bệnh viện Bạch Mai và Viện tim quốc gia để khám lại và được kết luận sức khỏe bình thường, đủ điều kiện tập luyện và thi đấu thể thao đỉnh cao.
Với kết luận này, Bình đã tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2014 tại Nam Định và đoạt HC vàng nội dung marathon. Sau đại hội, cô quyết định giã từ sự nghiệp.
“Tôi quyết định chia tay đường đua vì không còn hứng thú để tập luyện và thi đấu nữa”, Bình nói về quyết định của mình với VnExpress. “Tôi không hiểu Bệnh viện Thể thao kết luận kiểu gì mà cho rằng tôi không còn khả năng thi đấu. Trên thực tế tôi vẫn tập luyện bình thường. Họ đã làm tôi mất đi cơ hội dự ASIAD và còn cấm cản tôi thi đấu ở Đại hội”.
Bất chấp những cảnh báo, Phạm Thị Bình (357) vẫn thi đấu tốt tại Đại hội TDTT đang diễn ra tại Nam Định. Ảnh: Quang Liêm.
Theo quy định của Đại hội Thể dục Thể thao, sau khi có giấy đảm bảo sức khỏe từ Viện tim, vận động viên này sẽ đủ điều kiện thi đấu. “Khi thi đấu quốc tế mang thành tích về không ai nói gì nhưng về thi đấu trong nước lại bị làm khó. Tôi tự nhận thức được sức khỏe của mình không vấn đề gì nên đã thi đấu rất tốt. Tuy nhiên, vì dư luận khiến gia đình tôi lo lắng nên tôi phải nghỉ thi đấu”, cô gái Quảng Ngãi chia sẻ.
Với những đóng góp cho thể thao tỉnh nhà, sau khi giải nghệ, Phạm Thị Bình được Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đặc cách đưa vào biên chế nhà nước. Cô sẽ làm công tác huấn luyện thể thao.
“Có lẽ cái duyên với đường chạy của tôi chỉ đến đây thôi, dù ước nguyện của tôi là tham dự một kỳ SEA Games nữa. Tôi xin cám ơn các thầy cô, gia đình, bạn bè và mọi người đã dìu dắt và ủng hộ tôi hơn 10 năm qua khi làm quen với thể thao. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có những học trò nối nghiệp của mình”, Bình mong muốn.
Phạm Thị Bình (giữa) nhận HC vàng Đại hội, đây là khoảnh khắc cuối cùng sự nghiệp thi đấu của cô trước khi chuyển qua công tác huấn luyện. Ảnh: Quang Liêm.
Phạm Thị Bình cũng thông báo tin mừng khi vào tháng 3/2015, cô sẽ lên xe hoa. “Tôi từng xin gia đình nhà chồng dời đám cưới để tập trung cho SEA Games 28. Nhưng bây giờ thì không còn lý do nào nữa, tôi sẽ sớm yên bề gia thất để tập trung cho con đường mới”, Bình vui vẻ cho biết.
Đức Đồng