Robben và Joe Cole (xanh) trong pha ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea. |
Chelsea vẫn dẫn đầu cùng khoảng cách rất lớn. Nhưng HLV Mourinho hẳn có lý do để lo lắng khi đoàn quân của ông có dấu hiệu chững lại thời gian gần đây. Nếu tính cả vòng 4 Cup FA hồi giữa tuần thì đây đã là trận hoà 1-1 thứ ba liên tiếp của đội bóng hùng mạnh áo xanh (1 sân nhà, 2 sân đối phương).
Vòng 24 |
Đêm thứ tư Đêm thứ ba |
Đêm qua, đội bóng đứng nửa dưới bảng xếp hạng là Aston Villa đã giành được 1 điểm hoàn toàn thuyết phục trong trận cầu hấp dẫn với "gã khổng lồ" đến từ London. Chelsea chỉ mất khoảng 14 phút cho công việc tìm bàn mở tỷ số. Arjen Robben dứt điểm chính xác ở cự ly chừng 10 m, sau quả căng ngang của William Gallas từ bên cánh trái. Nhưng trong gần 80 phút còn lại, họ đã bó tay trước cầu môn của thủ thành Sorensen, đồng thời còn bị gỡ hoà ở phút 77. Cầu thủ vào sân thay người Luke Moore đã lập công mang lại trận hoà quý giá cho Villa, sau đường chuyền sệt của Mark Delaney.
Hai bên đều có thêm thời cơ để gia tăng cách biệt, nhưng trọng tài đã từ chối yêu cầu được hưởng phạt đền khá rõ ràng của cả chủ lẫn khách. Đầu tiên là tình huống trung vệ John Terry dùng tay cản pha đột phá xuất thần của Gareth Barry vào khu cấm địa Chelsea. Sau đó, đến lượt Villa thoát penalty, khi trọng tài Styles lắc đầu với đòi hỏi của Chelsea sau khi Jlloyd Samuel phạm lỗi với Robben.
Sau trận đấu, ông Mourinho phát biểu: "Đây là một trận cầu hay với nhiều diễn biến hấp dẫn, căng thẳng. Nhưng trọng tài thì không theo kịp đẳng cấp của hai đội, nên đã từ chối ít nhất hai tình huống thổi phạt đền. Tuy nhiên, Villa xứng đáng với 1 điểm họ giành được".
Đội hình:
Aston Villa: Sorensen, Hughes, Delaney, Mellberg, Samuel, Milner, McCann, Davis, Barry, Baros (Angel 75), Phillips (Moore 75)
Bàn thắng: Moore 77.
Chelsea: Cech, Johnson, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Lampard, Makelele, Joe Cole (Duff 69), Crespo (Maniche 75), Robben, Gudjohnsen (Huth 86).
Dự bị không sử dụng: Pidgeley, Del Horno
Bàn thắng: Robben 14.
Đêm qua tiếp tục chứng kiến một thất bại nữa của của MU, khi thua Blackburn Rovers với tỷ số 3-4. Hàng thủ "Quỷ đỏ" bộc lộ quá nhiều sai sót, đặc biệt hai hậu vệ tân binh Vidic và Evra vẫn chưa hòa nhập tốt. Trong 4 bàn thắng của Blackburn có tới một hat-trick dành cho David Bentley.
David Bentley tỏa sáng giúp Blackburn "trả hận" thành công thất bại ở bán kết League Cup. |
Hai đội chơi giằng co quyết liệt cho đến khoảng 10 phút cuối hiệp một thì thực sự bùng nổ. Phút 35, thủ môn Van der Sar cản được cú sút phạt của Pedersen, nhưng không tài nào ngăn nổi Bentley lao vào đá bồi mở tỷ số. Một tình huống tương tự diễn ra sau đó hai phút, chỉ khác là lần này Saha gỡ hòa 1-1 cho MU, khi thủ thành Brad Friedel vừa hóa giải thành công cú dứt điểm của Rooney.
Ở trận này, Rio Ferdinand chơi tiền vệ trụ khá tốt, nhưng chính anh là "thủ phạm" dẫn đến bàn thua thứ hai của MU, sau pha cứu bóng kém hiểu ý với Van der Sar ở phút 40. Hậu quả là Bentley có mặt đúng lúc, đá bóng vào khung thành đã mở toang theo cách đơn giản nhất. Cách biệt tiếp tục được nâng lên 3-1 cho Blackburn khi Lucas Neill sút thành công quả phạt đền cuối hiệp một, được hưởng từ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Brown.
Cơn ác mộng cho hàng thủ MU chỉ thực sự chấm dứt sau phút 56. Lần này lại là Bentley tận dụng tốt đường chuyền dọn cỗ của Robbie Savage để hoàn tất hat-trick cho riêng mình, nâng tỷ số lên 4-1 cho Blackburn.
Đến lúc này, khi chẳng còn gì để mất, MU mới ào lên tấn công bằng bộ ba tiền đạo Rooney, Saha, Van Nistelrooy. Và chân sút người Hà Lan kịp thu ngắn cách biệt xuống còn 3-4, nhờ hưởng lợi từ các pha kiến tạo của Ronaldo (63') và Brown (68'), ghi bàn thắng thứ 20 và 21 của mình trong mùa giải 2005/2006. Kết quả trắng tay của MU được khép lại bằng chiếc thẻ đỏ (hai thẻ vàng) cho Rio Ferdinand ở phút 88, sau pha phạm lỗi với Savage.
Đội hình:
Blackburn: Friedel, Neill, Todd, Nelsen, Gray, Reid, Savage (Mokoena 90), Tugay (Emerton 45), Pedersen, Bentley (Johnson 90), Kuqi.
Dự bị không sử dụng: Enckelman, Peter.
Bàn thắng: Bentley 35, 41, Neill 45 phạt đền, Bentley 56.
MU: Van der Sar, Neville, Brown (Silvestre 76), Vidic, Evra, Ronaldo, Fletcher, Ferdinand, Richardson (van Nistelrooy 54), Rooney, Saha.
Dự bị không sử dụng: Howard, Park, Pique.
Thẻ đỏ: Ferdinand (88).
Bàn thắng: Saha 37, Nistelrooy 63, 68.
Arsenal cũng trải qua đêm thứ tư tệ hại với trận thua 2-3 ngay trên sân nhà trước West Ham. Thierry Henry có bàn thắng để phá vỡ kỷ lục 150 bàn tại giải vô địch Anh của huyền thoại Cliff Bastin cho CLB. Nhưng hàng thủ phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại với 3 sai lầm hết sức cơ bản.
Henry (nâu) có trận đấu "khó quên" cùng Arsenal. |
Với 4 thay đổi so với trận thua Bolton ở Cup FA, Arsenal nhập cuộc rất tốt và chiếm thế thượng phong. Nhưng đến phút 25, trung vệ lão luyện Sol Campbell phạm sai lầm chết người để Reo-Coker đi bóng dễ dàng vào thẳng cấm địa trước khi lạnh lùng hạ thủ môn Lehmann, mở tỷ số. 7 phút sau, Campbell tiếp tục để Zamora xỏ mũi lừa qua, và lưới Arsenal lại bị rung lên sau cú sút lái bóng đẹp mắt. Bàn gỡ do công Henry cuối hiệp một làm hồi sinh hy vọng cho các pháo thủ. Từ pha sút bóng của Pires qua một rừng chân, tiền đạo người Pháp khẽ chạm chân làm đổi hướng vào lưới, đưa anh trở thành huyền thoại ghi bàn mới cho CLB.
Sau giờ nghỉ, với hai sai lầm thô thiển, Sol Campbell đánh mất vị trí cho Sebastian Larsson. Có vẻ như Arsenal bắt đầu biết cách sửa sai khi Henry, Pires, Ljungberg, rồi Van Persie liên tục bủa vây khung gỗ đối phương. Nhưng chỉ một tình huống không hiểu ý nhau giữa Larsson và Senderos phút 80 đã tạo điều kiện cho Etherington nâng tỷ số thành 3-1 cho West Ham. Bàn gỡ 2-3 của Pires ở phút 90 chỉ còn mang tính danh dự.
Đội hình:
Arsenal: Lehmann, Gilbert (Flamini 27), Djourou, Campbell (Larsson 45), Senderos, Ljungberg, Diaby (Bergkamp 71), Silva, Pires, Henry, Van Persie.
Dự bị không sử dụng: Almunia, Hleb.
Bàn thắng: Henry 45, Pires 89.
West Ham: Hislop, Clarke (Fletcher 76), Ferdinand, Gabbidon, Konchesky, Benayoun (Newton 66), Mullins, Reo-Coker, Etherington, Harewood, Zamora (Ashton 73).
Dự bị không sử dụng: Bywater, Sheringham.
Bàn thắng: Reo-Coker 25, Zamora 32, Etherington 80.
Niềm vui chẳng kéo dài lâu với Gerrard. |
Cũng ở vòng này, Liverpool đánh mất chiến thắng trên sân nhà khi thời gian trận đấu chỉ còn vỏn vẹn hai phút, trước Birmingham. Sự kiện cựu tiền đạo Fowler trở lại biến sân Anfield trở thành một rạp hát khổng lồ khi anh được tung vào sân phút 63 thay Crouch. Trước đó một phút, sau nhiều nỗ lực, Liverpool cũng phá được thế bế tắc khi Gerrard tung cú sút sệt chạm chân Latka đổi hướng đi vào lưới.
Nhưng khi 3 điểm đã đến rất gần với đoàn quân đỏ, Xabi Alonso bỗng lóng ngóng để bóng chạm ngực bay vào lưới nhà, sau cú đánh đầu của tiền đạo đối phương Chris Sutton, san bằng tỷ số 1-1 cho đội khách.
Đội hình:
Liverpool: Reina, Finnan, Hyypia, Agger, Riise, Luis Garcia, Gerrard (Alonso 72), Hamann, Kewell, Crouch (Fowler 63), Morientes.
Dự bị không sử dụng: Carson, Carragher, Warnock.
Bàn thắng: Gerrard 62.
Birmingham: Maik Taylor, Melchiot, Latka, Upson, Gray, Pennant, Kilkenny (Tebily 64), Johnson, Dunn (Lazaridis 34), Heskey, Sutton, Lazaridis (Bruce 90).
Dự bị không sử dụng: Vaesen, Forssell.
Bàn thắng: Alonso 88 phản lưới nhà
Tiến Dũng
Xếp hạng Ngoại hạng Anh (sau 1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|