![]() |
Sheva (phải) bây giờ chỉ được trọng dụng ở đội tuyển Ukraina. |
Cuối tuần qua, Milan mới để thua Atalanta 1-2 tại Serie A. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của họ trong ba lần ra quân gần đây trên sân nhà San Siro (tính cả đấu trường Champions League). Cú sốc đó khiến họ rớt xuống vị trí thứ 6, song điều đáng nói hơn cả là cầu thủ ghi bàn danh dự - Paolo Maldini - lai là một lão tướng sắp về hưu.
Có lẽ, Ancelotti là người hiểu rõ các học trò chẳng những đang oằn vai vì "gánh nặng tuổi tác", mà hàng công còn tỏ ra quá mỏng. Bởi vậy, sự trở lại của Shevchenko, người rất hiểu Serie A và từng ghi vô số bàn thắng tại đấu trường này, được xem là một sự lựa chọn hợp lý, nhất là khi giá chuyển nhương của anh đang tuột dốc không phanh do không thể hiện được nhiều tại Chelsea (dự kiến chỉ khoảng 10 triệu euro).
Gần một tháng trước, chủ tịch Berlusconi của Milan đã "bóng gió" về khả năng trở lại của Sheva. Một số đồng đội cũ, trong đó có Gattuso, cũng ủng hộ ý kiến này. Tuy nhiên, với Ancelotti, người từng có nhiều năm làm việc thành công với "sát thủ" người Ukraine, thì lại khác. Bởi trong tay ông đã có Alexandre Pato.
"Tôi không nghĩ Shevchenko sẽ là đối tác lý tưởng cho Pato trên hàng công, vì lối đá của họ quá giống nhau", nhà cầm quân 48 tuổi phát biểu thẳng thắn trên tờ Gazzetta dello Sports, như một lời từ chối dành cho cậu học trò cũ.
"Chê" Sheva, Ancelotti muốn mua một cầu thủ khác mà ông cho là sẽ hợp với thần đồng người Brazil hơn - tiền đạo mà Milan đang sở hữu chung với Genoa - Marco Borriello. Trong mùa bóng này, Borriello đã chơi cực hay và hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A, với 18 bàn thắng sau 31 vòng (đứng trên Trezeguet - 17 và Ibrahimovic -15). Trở lại sân San Siro chắc chắn là mục tiêu số một của tiền đạo cao 1,85 m này, nhất là khi anh mới 25 tuổi.
"Có lẽ sẽ tốt hơn cho Milan, và hàng tiền đạo sẽ cân bằng hơn khi Pato đá cặp với Boriello. Họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau và sẽ bổ sung tốt cho nhau", Ancelotti nhận xét.
Ngọc Tuấn