Trước giờ bóng lăn, Milan được xem là đội yếu nhất tại TIM Cup 2008. Họ tập trung muộn nhất (17/7), chỉ có một trận đấu tập (hòa 0-0 với Cremonese) và gần như chấp hàng tiền đạo khi những chân sút tốt nhất hoặc ngồi ngoài vì chấn thương (Inzaghi, Boriello) hoặc đang vắng mặt (Ronaldinho, Pato). Trong khi đó, Juventus chuẩn bị rất kỹ khi hội quân rất sớm và đá một loạt trận giao hữu chất lượng. Inter, dù tập trung tương đối muộn, cũng có đủ lực lượng để thực hiện các bài tập chiến thuật và cũng có 2 trận đấu tập chấp nhận được (đều thắng 1-0), trước thềm "hội nghị thượng đỉnh" với hai đại kình địch.
Vô địch TIM Cup 2008 là tín hiệu tốt lành cho Kaka (áo đỏ đen) và Milan trước thềm mùa giải mới. Ảnh: Reuters. |
Nhưng tương quan ấy không thể hiện khi ba đội bước vào giải. Ở trận khai mạc, Milan và Juventus cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trước khi dẫn nhau đến loạt luân lưu để phân định thắng thua. Với sơ đồ 4-3-2-1 quen thuộc và đội hình chắp vá (vắng Flamini bị căng cơ), Milan vẫn nhập cuộc rất tốt và mở tỷ số ngay từ phút thứ 7 với pha đi bóng và sút xa từ cự ly 20 mét của Seedorf.
TIM Cup 2008 |
Juventus - Milan 2-2 (Trezeguet 8', Marchionni 12' - Seedorf 7' & 43') Milan thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu Inter - Juventus 0-1 (Iaquinta, 27') Inter - Milan 0-0 Milan thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu |
- TIM Cup là giải đấu được tài trợ bởi Tập đoàn điện thoại di động lớn nhất "xứ mỳ ống" - Telecom Italy Mobile. 3 trận ở TIM Cup, mỗi trận kéo dài 45 phút, cùng diễn ra trong một ngày. Loạt đá luân lưu sẽ được sử dụng nếu các đội không phân định thắng thua trong 45 phút đó. |
Tuy nhiên, vấn đề ở hàng thủ từng ám ảnh các rossoneri mùa vừa qua một lần nữa khiến họ phải trả giá đắt chỉ 40 giây sau tình huống ghi bàn của Seedorf. Kaladze mắc sai sót nghiêm trọng trong khâu kèm người để Trezeguet đón quả tạt từ cánh phải của Marchioni, đánh đầu tung lưới Kalac, tái lập thế quân bình. Chưa hết, đến phút 12, lại là Kaladze, với cú đỡ bóng vụng về, vô tình giúp Marchioni có thời cơ đánh đầu, đưa Juventus vượt lên dẫn 2-1. Milan còn một lần nữa thót tim với Kaladze khi anh lóng ngóngđón đường chuyền về của Brocchi khiến bóng đổi hướng đi vọt xà trong gang tấc.
Phải đến thời điểm trận đấu còn 2 phút, Milan mới kịp gỡ hòa 2-2 khi Seedorf di chuyển khéo léo, thoát khỏi sự đeo bám của một hậu vệ Juventus, dứt điểm căng và chính xác, hạ Buffon. Kết quả này buộc hai đội phải bước vào trò "xổ số may mắn" trên chấm phạt đền để phân định kẻ thắng người thua. Trong khi Trezeguet và Tiago lần lượt "bắn chim" và bị Kalac bắt bài, thì cả 4 cầu thủ Milan đều thực hiện thành công các quả đá luân lưu, giúp đội nhà thắng Juventus 4-2.
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon - Grygera, Chiellini, Mellberg, Molinaro - Marchionni, Sissoko, Tiago, Nedved - Trezeguet, Iaquinta.
Milan: Kalac - Zambrotta, Bonera, Kaladze, Jankulovski - Brocchi, Pirlo, Ambrosini - Seedorf, Kaka - Paloschi.
Bàn thắng: Trezeguet 8', Marchionni 12' - Seedorf 7' & 43' (Milan thắng 4-2 trong loạt đá luân lưu)
Trong trận đấu thứ ba với Inter, HLV Ancelotti thay đến 6 vị trí, tập trung ở hàng thủ và vị trí tiền vệ đánh chặn của Brocchi. Ngoài ra, chiến thuật cũng có chút thay đổi với việc Kaka được đẩy lên đá cặp tiền đạo với chân sút trẻ Paloschi trong sơ đồ 4-3-1-2. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không phát huy nhiều tác dụng trước một Inter sử dụng đội hình gần như mạnh nhất.
Milan thậm chí còn phải nhờ đến phản xạ xuất thần của Abbiati trong khung gỗ cũng như chút may mắn mới giữ sạch lưới trước những pha dứt điểm hiểm hóc của Dacourt, Muntari, Jimenez và Balotelli. Đáng kể nhất trong số đó là tình huống Abbiati bị Suazo đánh lừa, chuyền bóng cho Balotelli dứt điểm ở vị trí trống trải. Nhưng bóng từ chân tiền đạo trẻ của Inter lại đi chệch đích.
Mourinho và Inter sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiếp tục thống trị Serie A và vươn ra châu Âu. Ảnh: Reuters. |
Tương tự trận đầu, tỷ số 0-0 sau 45 phút so tài đồng nghĩa với việc trận derby thành Milano phải dùng đến loạt đá luân lưu để phân định kết quả. Tuy Oddo rồi Favalli sút hỏng, nhưng với những cú dứt điểm thành công của Kaka, Jankulovski, Brocchi, Digao, Milan vẫn giành thắng lợi cần thiết 4-3 để trở thành nhà vô địch TIM Cup 2008.
Đội hình thi đấu:
Inter: Toldo - Maicon, Cambiasso (43' Santon), Burdisso, Maxwell (Jimenez, 15') - Zanetti, Dacourt, Muntari - Figo, Crespo (Suazo, 30'), Mancini (Balotelli, 15', Adriano 43').
Milan: Abbiati - Oddo, Simic, Digao, Favalli - Pirlo (Strasser, 42'), Gattuso, Ambrosini (Antonini, 15') - Seedorf (Brocchi, 21') - Kakà, Paloschi (Osuji, 27').
Ở trận đấu thứ hai, Juventus đã chứng tỏ rằng khâu chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng ít nhiều cũng có tác dụng khi giúp họ hạ Inter 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Iaquinta. Với kết quả này, Juventus xếp thứ nhì, còn các nhà ĐKVĐ Serie A thì cán đích ở vị trí đội sổ. Đây có lẽ là kết cục rất khó chấp nhận với Mourinho, vị HLV nổi tiếng cao ngạo vừa lên tiếng dọa nạt Juventus một ngày trước TIM Cup 2008. Tuy nhiên, thất bại cũng không có vô ích. Với một tháng còn lại trước ngày Serie A 2008-2009 khởi tranh, Mourinho và Inter vẫn có cơ hội rà soát lại những mặt mạnh, điểm yếu để chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải khốc liệt sắp tới.
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon; Zebina, Knezevic, Legrottaglie, Molinaro (40' Chiellini), Sissoko (26' Poulsen), Camoranesi, Ekdal , Rossi, Del Piero, Amauri (19' Iaquinta).
Inter: Julio Cesar - Maicon, Burdisso, Materazzi (8' Stankovic, 35' Figo), Maxwell - Zanetti, Vieira, Cambiasso - Balotelli (35' Crespo), Adriano, Mancini.
Bàn thắng: Iaquinta 27'.
Minh Kha