"Chúng tôi rất bối rối và buồn bởi những trục trặc với bộ phận MGU-H trên xe của Lewis ở vòng phân hạng vừa qua. Nhưng chúng tôi vẫn giữ bình tĩnh, tập trung suy nghĩ để biến thành hành động. Phải mất một lượng lớn các kỹ thuật viên di chuyển từ Anh sang Nga để cung cấp các phụ kiện thay thế, sau đó kiểm tra và theo dõi suốt đêm nhằm đảm bảo tương thích với bộ động cơ hiện có để giúp Hamilton giữ được vị trí xuất phát thứ 10 mà không vi phạm khu vực giới nghiệm. Điều này khiến cả tập thể đội đua căng thẳng và chờ đợi suốt ngày Chủ nhật. Nhưng, cuối cùng những lo âu đã dịu dần cho đến khi cả hai chiếc xe đều có thể cán đich.
Một thời gian ngắn sau khi thay lốp, chúng tôi đã thấy một số biểu hiện đáng báo động từ bộ MGU-K trên động cơ chiếc xe của Rosberg. Chúng tôi để anh ấy tiếp tục thi đấu với tình trạng này thêm vài vòng và trấn an Rosberg rằng anh đang có một khoảng cách an toàn với Hamilton trước khi FIA cho phép chúng tôi được phép thông báo với Rosberg rằng cần chuyển sang chế độ an toàn nhằm hạn chế rủi ro. Lúc đó, Nico không biết những căng thẳng trong khu vực chỉ đạo. Khi lập được vòng nhanh nhất ở vòng đua áp chót của cuộc đua, chiếc xe của Nico vẫn đang còn ở trong chế độ an toàn, điều này chứng minh rõ sức mạnh của chiếc W07.
Không lâu sau khi vấn đề của Nico phát sinh, chúng ta bắt đầu thấy áp lực làm mát trên xe của Lewis đang giảm dần. Vào thời điểm đó, anh đã tăng tốc để có thể đuổi kịp Nico và bỏ xa Kimi, và trên bảng dữ liệu Lewis liên tục lập fastest-lap cá nhân. Một lần nữa, chúng tôi cần phải chờ sự cho phép của FIA về những gì chúng tôi có thể trao đổi với Lewis qua sóng radio. Sau nhiều cuộc gọi yêu cầu Lewis không vội vàng, FIA đã cho phép chúng tôi báo với Lewis rằng chiếc xe của anh đang dần mất áp lực nước làm mát. Lúc đó áp lực gần như đã bằng 0!
Với áp lực nước mát ít ỏi này suốt 16 vòng cuối cùng, công việc của anh ấy là giữ gìn chiếc W07 để có thể giữ được vị trí thứ nhì, rõ ràng đó là một nỗ lực đáng khen ngợi. Lewis phải giữ cho xe càng mát càng tốt để tránh làm hỏng động cơ trong khi giữ chân Kimi ở một khoảng cách an toàn, đó là một công việc không hề dễ dàng. Chúng tôi không dám chắc có phép màu nào trong chiến công của Lewis hay không, nhưng chúng tôi không phàn nàn và không bỏ cuộc!
Cuối cùng, không lý giải nào có thể thay đổi thực tế rằng chúng tôi vẫn chưa đáp ứng được mong đợi về độ tin cậy ở mùa giải năm nay".